Vợ vừa qua đời, cưới ngay em vợ

Naav, Theo Trí Thức Trẻ 15:57 12/11/2012

Đám cưới còn diễn ra tại bệnh viện nơi giữ xác của người vợ cũ.

Một người đàn ông có tên Sujit Kumar, sống tại Biharsharif, huyện Bihar (Ấn Độ) vừa qua đã kết hôn với em vợ của mình với “sự chứng kiến” của người vợ vừa mới qua đời.
 
Các báo cáo cho biết, chị Pushpa Kumari, vợ của anh Sujit Kumar đã tự tử tại nhà riêng bằng cách treo cổ vào quạt trần vào thứ tư (7/11/2012). Thi thể của cô đã được đưa đến bệnh viện địa phương để khám nghiệm. 
 
Vợ vừa qua đời, cưới ngay em vợ 1
Đám cưới bất thường diễn ra tại Biharsharif, huyện Bihar (Ấn Độ).
 
Ngay sau khi biết tin tức về cái chết của cô Pushpa, cha mẹ nạn nhân đã vội vã đến bệnh viện và đe dọa sẽ khai báo, đề nghị điều tra vụ việc như một vụ án giết người vì họ cho rằng gia đình chồng đã gây nên cái chết của con gái. 
 
Tuy nhiên, câu chuyện rẽ sang một hướng khác hoàn toàn khi sau đó, cha mẹ của người phụ nữ xấu số lại đề nghị anh Sujit kết hôn với cô em vợ có tên Rashmirathi. Điều kỳ lạ là hôn lễ nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người. Thậm chí, các nghi lễ còn được tổ chức ngay tại…bệnh viện nơi lưu giữ thi thể của cô Pushpa
 
Ngay lập tức, các thỏi son dùng cho lễ cưới theo nghi thức truyền thống Ấn Độ đã được mua vội vã từ chợ và đưa đến bệnh viện. Tại đây, anh Sujit bôi chúng lên mái tóc của người vợ mới trong khi người vợ cũ vừa qua đời đóng vai trò như một “nhân chứng”.