Trộm tay không bỏ chạy "mất dép" vì chạm trán với lợn cảnh trăm ký của gia chủ

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 17:25 30/01/2015

Tiếng gầm gừ của chú lợn khổng lồ thông minh Ludwig đã khiến cho lũ trộm sợ hãi mà bỏ chạy trong đêm.

Một khi xác định tư tưởng làm việc xấu, các đối tượng trộm cắp đã lường trước khả năng có thể đối mặt với chủ nhà hay cảnh sát. Nhưng việc đối mặt với một chú lợn cảnh 2 tuổi biết trông nhà như Ludwig có lẽ là điều không thể ngờ tới.

Trộm tay không bỏ chạy "mất dép" vì chạm trán với lợn cảnh trăm ký của gia chủ 1
"Cảnh vệ" lợn khổng lồ của vợ chồng anh Mike.

Được biết, vào đêm giao thừa vừa qua, Ludwig đã khiến lũ trộm đột nhập vào nhà của cặp vợ chồng người Canada anh Mike Maughan và cô Liane Scholz phải tay trắng tháo chạy sau khi nghe thấy tiếng nó gầm như một con chó săn Rottweiler. Anh Mike cho biết, khi vợ chồng anh thức dậy vào buổi sáng, cửa đã mở toang. Có lẽ tiếng động của chúng đã đánh thức Ludwig và khi nhận ra chủ nhân của mình chưa dậy, nó đã phản kháng.

Chú lợn cảnh "béo ú" nặng 108kg này là vật nuôi trong nhà của vợ chồng anh Mike từ hồi còn sống tại Canada. Sau khi chuyển tới sinh sống tại hạt Derby, Anh Quốc vào tháng 10 năm ngoái, cặp đôi đã mang theo cả nó đi dưới sự cấp phép của chính quyền. Hiện Ludwig là con lợn đầu tiên được đưa đi khỏi Canada với tư cách là vật nuôi trong gia đình.

Cô Liane cho biết, lợn là loài vật nuôi rất thông minh. Nó giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Thông thường, chúng có tuổi thọ trung bình vào khoảng 20 năm.

Theo lời kể của nữ chủ nhân, Ludwig là một chú lợn vô cùng thông minh, tình cảm. Mỗi khi buồn chán, chú lợn đáng yêu còn quậy phá chẳng khác gì đứa trẻ. Ngoài việc hiểu được tiếng người, nó còn biết khóc. Có lần khi bị phạt nhốt ngoài cửa vì quá nghịch, nó đã chảy nước mắt thật sự.

Cũng giống như bất cứ vật nuôi nào, Ludwig cũng được chủ nhân sắm riêng cho một chiếc khay riêng, được học làm các trò và tắm rửa sạch sẽ mỗi khi dơ bẩn.

Trộm tay không bỏ chạy "mất dép" vì chạm trán với lợn cảnh trăm ký của gia chủ 2
Ludwig được sắm đồ chơi các loại từ cho trẻ con tới cho chó.

Trộm tay không bỏ chạy "mất dép" vì chạm trán với lợn cảnh trăm ký của gia chủ 3
Nó là một chú lợn rất tình cảm và đáng mến.

Trộm tay không bỏ chạy "mất dép" vì chạm trán với lợn cảnh trăm ký của gia chủ 4
Ludwig chỉ thức dậy thực sự khi chủ nhân đã dậy. 

Trộm tay không bỏ chạy "mất dép" vì chạm trán với lợn cảnh trăm ký của gia chủ 5
Còn không, nó luôn biết giữ không khí im lặng trong nhà.

Trộm tay không bỏ chạy "mất dép" vì chạm trán với lợn cảnh trăm ký của gia chủ 6
Nó cũng được thường xuyên tắm rửa, chải chuốt lông cho sạch sẽ.

(Nguồn: Mirror)