Tranh phong cảnh đẹp lung linh từ... thức ăn

Habi, Theo 11:40 11/11/2011

Hôm nay, chúng tớ sẽ giới thiệu đến các bạn những "siêu phẩm thức ăn" vô cùng hay ho nhé! Đó chính là những món ăn được sắp xếp thành tranh phong cảnh tí hon cực đẹp mắt trên đĩa.

Nhiếp ảnh gia Andrea Bricco, đến từ Los Angeles, Mỹ là người đã sáng tạo nên những "kiệt tác" này. Cô bắt đầu khởi nghiệp khi giúp đỡ bố mẹ trong việc kinh doanh nhà hàng, với tình yêu dành cho ẩm thực và nhiếp ảnh, Andrea đã quyết định biến các món ăn nhàm chán đơn điệu trở nên có hồn. Cô lựa chọn những món ăn phù hợp, sắp xếp chúng trên đĩa sao cho thật đẹp mắt. Mỗi chiếc đĩa có một thông điệp khác nhau, gồm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Nhìn những món ăn "lá rơi", "tuyết phủ" hay "mặt trời chiếu sáng" như thế này thì ai mà nỡ ăn nhỉ?



Trông như có tuyết rơi thật í.


Mùa xuân ấm áp.


Mùa hè rực rỡ.


Mùa thu có lá rơi nè.

Cùng ý tưởng với Andrea Bricco, nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Alexander Crispin cũng đã thực hiện một bộ ảnh đẹp lung linh từ những món ăn quen thuộc hàng ngày. Chúng mình cùng "măm măm" tiếp nào!


Ngon quá, ực ực.


Rất đơn giản mà lại đẹp mắt.


Ai nỡ "măm măm" những đĩa thức ăn ngon mắt như này nhỉ?