Top 10 câu chuyện gây sốc nhất năm 2010

Ngựa Vằn, Theo 00:00 21/12/2010

Cùng nhìn lại thế giới trong năm qua bằng việc xem những câu chuyện cực kỳ sốc này nhé.

1. Người đàn ông có… bộ ngực khủng

Ông Guo Qingpo 53 tuổi sống ở Sơn Đông, Trung Quốc sở hữu bộ ngực khổng lồ như của phụ nữ và vì thế ông được mệnh danh là người đàn ông có bộ ngực lớn nhất thế giới. Bộ ngực này khiến ông thậm chí không dám ra khỏi nhà vì bị mọi người bàn tán và cho rằng ông là người chuyển đổi giới tính.


Ông Guo Qingpo và bộ ngực khổng lồ.

Các bác sĩ cho rằng ông Guo bị mắc bệnh liên quan đến sự chuyển hóa chất dẫn đến mô mỡ không bình thường. Ông chia sẻ: “10 năm trước đây tôi thấy ngực mình to hơn người bình thường, lúc đầu tôi nghĩ mình tăng cân và không quan tâm lắm. Khoảng 2 năm gần đây, tôi thấy ngực tôi càng ngày càng to hơn. Mọi người thì luôn nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi ra đường.”


Ông Guo và vợ.

Mới đây người đàn ông này đã phẫu thuật để cắt bỏ bộ ngực khủng, ca phẫu thụât kéo dài 6 tiếng và 2 bên ngực của ông Guo tổng cộng nặng 5kg. Sau khi hồi phục ông Guo và vợ rất hạnh phúc, giờ ông có thể bắt đầu một cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

2. Dịch vụ mặc đồ lót lau dọn nhà cửa

Dịch vụ này khiến rất nhiều người sốc nặng, công ty Crazy Cleaners, tại Cộng Hòa Séc đã nghĩ ra dịch vụ dọn dẹp nhà cửa này. Cụ thể là những người lau dọn nhà cửa sẽ ăn mặc khá hở hang khi làm việc. Tuy nhiên đây hoàn toàn là công việc chứ không có bất cứ 1 ý gì khác.


Người làm việc này sẽ được trả 225 đô la cho mỗi giờ làm việc, và họ có thể chỉ mặc đồ lót, thậm chí có thể không mặc gì theo yêu cầu chủ nhà.


Mặc đồ lót và dọn nhà. 

3. Mốt vẽ tranh bằng ngực

Người phụ nữ vẽ tranh bằng ngực đầu tiên là cô Viktoria đến từ St. Petersburg, Nga. Cô có một phòng tranh tại phố St. Peterburg, và hiện cô đã trở nên nổi tiếng nhờ khả năng vẽ tranh kỳ lạ của mình. 1 năm trước cô đã nghĩ ra ý tưởng này và rồi quyết định thử vẽ như vậy, có người mua tranh khen tranh của cô rất đẹp. Sau đó cô bắt đầu sáng tác nhiều bức tranh hơn.




Những tác phẩm tranh của cô Viktoria.

Để vẽ một bức tranh, cô Viktoria đã bôi màu nước lên ngực của mình rồi ấn ngực vào vải. Các chuyên gia hội họa rất khen ngợi những bức tranh của cô.


Cô Viktoria đang pha màu vẽ tranh.

Sau đó không lâu lại xuất hiện thêm một nghệ sĩ nữa cũng sử dụng ngực để tạo ra các bức tranh nghệ thụât, đó là cô Kira Ayn Varszegi, 34 tuổi đến từ Hartford, bang Connecticut, Mỹ. Cách vẽ tranh của cô cũng khá giống với họa sĩ người Nga kia, cụ thể là cô bôi màu vào ngực rồi ấn chúng lên vải. Cô lặp lại việc này nhiều lần với nhiều màu sắc khác nhau để tạo ra các họa tiết. Cô Kira cho biết bí quyết thành công nằm ở việc phối màu để tạo ra bố cục cân bằng cho bức tranh.




Những bức tranh của cô Kira Ayn Varszegi rất có hồn và đẹp. Ý nghĩa của những bức tranh của cô là tạo nên không gian sống tươi đẹp và mang niềm vui đến cho mọi người. Những tác phẩm của cô được bán với giá vài trăm đô mỗi bức.


Xem thêm những tác phẩm vẽ của cô Kira Ayn Varszegi tại đây nha.

4. Hố địa ngục liên tục xuất hiện gây hoang mang

Năm 2010 đánh dấu sự xuất hiện của rất nhiều hố địa ngục, hố địa ngục đầu tiên gây hoang mang cực độ là hố sâu 20m ở Guatemala. Hố sâu này xuất hiện vào ngày 1/6/2010 và nó đã nuốt mất vài tòa nhà khi cơn bão Agatha quét qua thành phố Guatemala. Cơn bão này không những gây thiệt hại về người và của, nhưng nó tạo nên một cái hố to và sâu khủng khiếp. Hố địa ngục ở Guatemala có kích thước khủng nhất: đường kính gần 20m và sâu tới 100m.



Hố sâu khủng khiếp tại Guatemala.

Sau đó hàng loạt hố địa ngục xuất hiện tại Trung Quốc, trong đó phải kể đến hố sâu xuất hiện tại Kilomet 1478KM+520M ở tuyến đường cao tốc Hoàng Cù Nam, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc có đường kính 8m và sâu 6m, hay hố xuất hiện vào ngày 27/5/2010 tại một ruộng lúa ở Tân Trường, Đại Ấp, Trung Quốc. Hố có đường kính 0,9m và sâu 1,5m.


Hố sâu xuất hiện giữa đường cao tốc.

Vào ngày 10 tháng 6, một hố địa ngục xuất hiện tại làng Dachengqiao, huyện Nengxiang, Hồ Nam, Trung Quốc. Hố địa ngục này xuất hiện tại gần một trường tiểu học vào tháng 1, ban đầu nó có đường kính 20m, đến nay đường kính miệng hố đã lên tới 80m và thậm chí nó còn nuốt mất một tòa nhà. Có thể nói Trung Quốc là nước xuất hiện nhiều hố địa ngục nhất trong năm 2010.



Những thông tin về các hố địa ngục trên khắp thế giới.

5. Người đàn ông không ăn, không uống suốt 70 năm, người phụ nữ 78 năm không uống nước

Cụ ông Prahlad Jani, 82 tuổi, người Ấn Độ đã khiến các nhà khoa học bó tay khi biết cụ không hề ăn hoặc uống suốt 70 năm qua. Các bác sĩ đã kiểm chứng việc này khi theo dõi chặt chẽ cụ và thấy rằng cụ không hề có dấu hiệu nào về những tác xấu do nhịn ăn hay nhịn uống.

Cụ Prahlad Jani, người tự nhận không ăn uống trong 70 năm.

Ông Jani khẳng định đã rời nhà từ năm 7 tuổi và sống lang thang như một thánh nhân tại Rajasthan. Ông được xem là người ăn không khí, người có thể sống sót nhờ vào sức mạnh đời sống tinh thần.


Cụ Narasamma, 92 tuổi, sống tại Hanumanth Nagar, tỉnh Karnataka, Ấn Độ đã khẳng định rằng cụ đã không uống nước suốt 78 năm qua và vẫn khỏe mạnh. Cụ Narasamma kể rằng năm 14 tuổi cụ mắc phải một căn bệnh lạ khiến cổ họng khô và lúc nào cũng cảm thấy vô cùng khát nước. Trong suốt 2 tháng sau đó, cụ đã uống rất nhiều nước, có khi lên đến 10 lít nước 1 ngày. Nhưng sau đó cụ lại mắc 1 căn bệnh khác, chính vì uống quá nhiều nước khiến cơ thể cụ bị tích nước và toàn thân bị phù và sức khỏe ngày càng tồi tệ.


Cụ Narasamma đã không uống nước suốt 78 năm.

Khi đó các bác sĩ cho rằng cụ sẽ không sống được lâu nữa, các bác sĩ đã tiến hành phương pháp trị liệu xông hơi trong 48 ngày. Dần dần nước tích tụ qua tuyến mồ hôi và cụ khỏe lại. Tuy nhiên, kể từ sau đó cụ tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ uống nước nữa. Và cứ thế, trong suốt 78 năm, cụ Narasamma vẫn không uống nước mà cơ thể vẫn khỏe mạnh.

6. Thánh bạch tuộc Paul - nhà tiên tri đại tài tại World Cup 2010

World Cup 2010 vừa qua người ta xôn xao chuyện chú bạch tuộc tiên tri có khả năng dự đoán vô cùng chính xác những trận có đội tuyển Đức thi đấu tại World Cup năm nay tại Nam Phi, và chú bạch tuộc này còn dự đoán đúng cả trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan.
 
 
Chú bạch tuộc này sống tại viện hải dương Oberhausen, Đức. Tại đây người ta đã đưa vào trong bể bạch tuộc 2 hộp thức ăn, trong đó có 2 hộp chứa thức ăn của 2 đội tuyển. Cả 2 chiếc hộp đều chứa thức ăn yêu thích của Paul và không hiểu vì sao Paul đều dự đoán chính xác bằng cách chọn lấy hộp thức ăn của đội chiến thắng. Một điều thú vị là các con vật khác tại công viên này cũng được cho thử dự đoán World Cup nhưng lại cho những kết quả không chính xác.


Xem thêm thông tin về bạch tuộc Paul tại đây nha.
 
Người ta đã gọi chú bạch tuộc này với cái tên “Thánh Paul”, nhưng đáng buồn là mới đây chú bạch tuộc này đã qua đời vì tuổi già.

7. Ngôi sao cái bang - chàng ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc

Chàng ăn mày nổi tiếng đó Trình Quốc Vinh là một chàng trai 34 tuổi quê ở một làng nhỏ ở Giang Tây, Trung Quốc. Anh ra thành phố kiếm sống từ năm 1996 và kiếm tiền gửi về quê nhà. Nhưng sau một lần trộm vào nhà đã lấy sạch của cải, đồng thời anh bị sa thải khỏi nơi làm việc, và anh trở thành một người ăn mày.


Trình Quốc Vinh

Cuộc đời của anh đã thay đổi khi một nhiếp ảnh gia chụp được khoảnh khắc anh bước trên phố và tung lên mạng vào cuối tháng 1/2010. Cư dân mạng gọi anh là "người ăn mày đẹp trai nhất Trung Quốc”.


8. Cụ bà xì tin không đỡ nổi

Vào đầu năm nay, các thành viên của forum Tianya (Trung Quốc) xôn xao với một series ảnh có tên “My crazy grandma” do nickname “linchonglc” đưa lên. Dân net yêu mến gọi cụ bà trong ảnh là "bà tân thời nhất Trung Quốc" bởi tuy tuổi cao nhưng cụ bà vẫn "pose" cực kỳ xì tin. Bà thích chụp với hoa, gấu Teddy, màu hồng,.. trong tư thế nghiêng mặt, chu hoặc bĩu môi.




Xì tin quá í.


Cùng nghía thêm những bức ảnh xì tin của cụ bà này nào.

9. Người già thành trẻ, người trẻ thành già

Diaz, người Peru, mới có 8 tuổi nhưng em đã mắc phải căn bệnh lão hóa khiến em có vẻ ngoài của một cụ già 80 tuổi. Ngoài căn bệnh thoái hóa sớm hiếm gặp, Diaz còn bị máu trắng, bệnh tim và bệnh khớp khiến sức khỏe em ngày càng suy kiệt. Một mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng, tay chân, các khớp cô bé cũng bắt đầu có hiện tượng co quắp và bé không tự làm được những việc vệ sinh cá nhân đơn giản nhất.


Diaz đau khổ với gương mặt bà già. 

Trong khi đó cô bạn Brooke Greenberg sống ở Mỹ tuy đã 17 tuổi nhưng lại có hình dáng và trí óc của một đứa bé 1 tuổi. Người ta cho rằng Brooke Greenberg bị mắc phải một căn bệnh liên quan đến biến đổi gen, ngăn cản sự phát triển.



Cô bạn 17 tuổi (trái) trong hình hài của 1 em bé...

10. Thiên tài hội họa nhí 7 tuổi, kiếm tiền tỉ trong 30 phút

Cậu bé Kieron Williamson, người Anh vẫn chỉ là một cậu bé đang học tiểu học mà đã vẽ nên được những bức tranh bằng màu nước, phấn màu và sơn dầu. Những bức tranh của cậu bé này đem đến cho ta thấy một kinh nghiệm và một tài năng hiếm có. Những bức họa của cậu đáng giá hàng nghìn bảng và thu hút khách hàng trên toàn cầu. Cậu đã bán bộ sưu tập 33 bức tranh của mình trong vỏn vẹn có 30 phút và thu về 150.000 bảng (tương đương 4,5 tỉ đồng).




Xem thêm tranh của cậu bé này tại đây nhé.