Thoát chết thần kỳ dù bị thanh thép dày 2,5cm xuyên thủng đầu

, Theo Mask Online 15:00 27/08/2014

(Mask) - Sau khi bị cọc thép xuyên thủng đầu, ông Ho vẫn trong tình trạng tỉnh táo và nhận thức được.

Tai nạn kinh hoàng bất chợt đến với người đàn ông họ Ho khi ông đang tự sửa chữa ngôi nhà cũ tại huyện Lạc Nghiệp, thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, ông Ho đã thoát chết trong gang tấc mặc dù bị một thanh thép xuyên ngang đầu.

Ông Ho nhập viện trong tình trạng bị cọc thép xuyên thủng đầu.

Được biết, trong lúc đang sửa chữa nhà, chiếc cọc thép từ trên cao đã rơi xuống và đâm trúng vào đầu ông Ho. Chiếc cọc thép đi xuyên từ trán qua vùng hàm trái của người đàn ông. Sau khi được đội ngũ cứu hỏa và y tế sơ cứu tại chỗ, ông được đưa tới Bệnh viện Lạc Nghiệp để tiến hành phẫu thuật rút thanh thép ra khỏi đầu.

Hình ảnh chụp X-quang chiếc cọc thép xuyên thủng đầu ông Ho.

Đội ngũ y bác sĩ đều sốc khi tiếp nhận ca tai nạn kinh hoàng của người đàn ông 50 tuổi này. Điều kỳ lạ là mặc dù bị thương tổn nghiêm trọng, ông Ho không những sống sót mà còn hoàn toàn tỉnh táo và sáng suốt.

Kết quả chụp X-quang cho thấy, thanh thép có độ dày khoảng 2,5cm đã đi từ vùng trán phải, qua hốc mắt trái rồi đâm thủng má trái, chỗ gần hàm dưới. Nếu chỉ lệch hướng một chút thôi, thanh thép sẽ chạm vào não bộ hoặc nhãn cầu của ông Ho, gây ra tổn thương nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.

Thanh thép được rút ra từ đầu ông Ho.

Hiện ông Ho đã qua cơn nguy kịch và đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Chi Mai (Nguồn: Daily Mail)