Thích thú với nàng gấu trúc cầm cành tre giả vờ thổi sáo

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 15:45 03/01/2015

Nàng gấu trúc mải tạo dáng tới nỗi không hay biết các du khách đang đứng xung quanh nhìn mình.

Mặc dù là tâm điểm của vườn thú nhưng gấu trúc không phải là loài động vật thông minh biết làm nhiều trò mua vui cho con người. Vì vậy, hình ảnh con gấu trúc thổi sáo tại Công viên Rừng ngập nước Quốc gia Thái Hồ tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã khiến khách du lịch ngang qua không khỏi bật cười thích thú.

Thích thú với nàng gấu trúc cầm cành tre giả vờ thổi sáo 1
Nàng gấu trúc ăn tre theo phong cách nhạc công.

Được biết, con gấu trúc cái tinh nghịch này thực chất chỉ đang gặm một cành tre. Nhưng do thích "làm đỏm" nên khi ăn nó cũng phải tạo dáng như thể một nhạc công đang thổi sáo. Thậm chí, nàng gấu trúc còn mải tạo dáng tới nỗi không biết du khách đang đứng xung quanh.

Mỗi ngày, gấu trúc thường tiêu thụ hết từ 6 tới 30kg tre bao gồm cành, cọng và lá. Do số lượng cá thể gấu trúc ngày một giảm mạnh nên chúng thường được sống trong môi trường nuôi nhốt để tránh nguy cơ bị tuyệt chủng.

Thích thú với nàng gấu trúc cầm cành tre giả vờ thổi sáo 2
Gấu trúc mỗi ngày có thể ăn tới 30kg tre.

Hiện có khoảng 2.000 con gấu trúc sống trong môi trường hoang dã. Trong khi tại Trung Quốc có khoảng 240 con và rải rác ở vườn thú khắp thế giới có 49 con được sống trong môi trường nuôi nhốt.

(Nguồn: Daily Mail)