Thêm 8 câu chuyện gây sốc năm 2010

Bích Ngọc, Theo 00:00 24/01/2011

Năm 2010 quả là 1 năm đánh dấu nhiều điều lý thú và kỳ lạ.

1. Sau 5 năm mới phát hiện mình bị bắn vào đầu

Một người đàn ông sống ở Đức và vẫn sinh hoạt bình thường trong vòng 5 năm mà không biết mình đã bị bắn vào đầu. Viên đạn cỡ 22 li được tìm thấy khi người đàn ông đi đến gặp bác sĩ vì ông ta nghĩ mình có khối u. Tất cả những gì ông ta có thể nhớ là ông đã bị đánh vào đầu vào đêm Giáng Sinh khoảng năm 2004 hay 2005, nhưng ông ta đã quên điều đó ngay sau đó bởi vì lúc đó ông ta đang trong tình trạng say xỉn. Vết thương này ngay sau đó đã lành lại và chỉ phát hiện ra khi người đàn ông quyết định đến khám bác sĩ do những cơn đau lặp đi lặp lại nhiều lần.



2. Bị bắn vì mặc quần “tụt”

Cảnh sát ở Tennessee, Mỹ cho biết Kenneth Bonds đã tức giận với một thanh niên mặc quần “tụt” và đã bắn vào mông người thanh niên. Cụ thể là vào ngày 25/9/2010, Bonds - người đã có 2 tiền án về tội hành hung đã bắn một thanh niên 17 tuổi sau khi nạn nhân từ chối kéo quần lên và gọi Bonds là “lão béo đần độn”.



3. Người phụ nữ béo nhất thế giới

Terri Smith, 49 tuổi, nặng khoảng 350kg không thể di chuyển ra khỏi phòng ngủ của mình, đứng hay thậm chí là lăn đã đạt kỉ lục thế giới là “người phụ nữ béo nhất”. Cô ấy phải chịu những cơn đau đầu và cần chụp x-quang để kiểm tra não. Tuy nhiên, cô quá béo để có thể vừa với chiếc máy hay để đi qua cửa vào bệnh viện.



Lên 7 tuổi, cô Terry đã nặng 70kg. Đến năm 20 tuổi, cô nặng khoảng 120kg. Vào năm 1986, cô đã cưới anh Myron làm chồng và anh cũng là người động viên cô rất nhiều về mặt tinh thần. Ở tuổi 32, cô mắc chứng viêm khớp và đi lại rất khó khăn. Cuối cùng cô Smith phải mua một chiếc xe lăn điện để có thể đi vòng quanh. Do thiếu vận động và chế độ ăn uống bất hợp lý nên cô đã tăng cân một cách nhanh chóng. Cách đây khoảng 3 năm, nhờ vào liệu pháp điều trị hợp lý, cô đã giảm được 45kg trong vòng 30 ngày. Điều này đã giúp cô có thể bước ra khỏi cảnh nằm bẹp trên giường.

4. Cặp sinh ba kì lạ

Bạn nghĩ sao nếu khi lớn lên có một người hoàn toàn giống bạn? Hai chị em sinh đôi 11 tuổi này là một ví dụ điển hình. Khi Adria Lisa Shepherd quyết định kết hôn vào năm 1998, họ đã đi thụ tinh nhân tạo ở bệnh viện phụ sản Midland do Lisa gặp khó khăn trong vấn đề sinh nở. Các bác sĩ đã lấy 24 trứng của người mẹ và đã có 14 trứng có khả năng thụ tinh. 2 trong số 14 trứng đã được đưa vào trong cơ thể Lisa và cô đã sinh ra cặp song sinh Megan Bethany vào năm 1999.



12 trứng còn lại được cất giữ trong phòng đông lạnh cho đến khi gia đình Lisa muốn có thêm 1 bé nữa vào năm ngoái. Hai vợ chồng trở lại bệnh viện và mong muốn cấy thêm 1 trứng nữa. Tuy nhiên họ muốn trứng lần này là trứng cùng ngày với trứng của cặp song sinh. Ryleigh sinh ra vào tháng 11 năm 2010 – sau 11 năm so với hai người chị của mình. Mặc dù các bác sĩ đã cảnh báo rằng có thể cơ thể bà mẹ sẽ không chấp nhận trứng đã để đông lạnh quá lâu như vậy, nhưng cô bé Ryleigh sinh ra với sức khỏe hoàn toàn ổn định, nặng 3,4 kg và giống hệt như 2 cô chị của mình.

5. Cố gắng cướp bảo tàng bằng cách ngụy trang thành “người cây”

Gregory Liascos đã có một kế hoạch ngu ngốc. Theo cảnh sát ở Oregon, Mỹ, nghi phạm 36 tuổi này đã ngụy trang thành “người cây” trước khi cố gắng đột nhập vào bảo tàng trong một vài đêm vào tháng 10 nhằm ăn cắp bộ sưu tập bằng vàng. Nhân viên bảo tàng đã báo cho cảnh sát sau khi phát hiện ra một cái lỗ do tên trộm khoét trên bức tường nhà tắm. Mặc dù bộ trang phục ngụy trang của tên trộm rất khó để phát hiện ra nhưng chó nghiệp vụ đã không khó khăn gì để tìm ra nghi phạm. Chú chó đã tìm ra một bụi cây lớn, chú chó cắn và bụi cây hét ầm lên.



6. Đứa bé rơi từ tầng 7 xuống mà không chết

Vào tháng 11 năm 2010, một bé gái 15 tháng tuổi rơi từ tầng 7 xuống mà không chết sau khi rơi khỏi tấm vải bạt và rơi vào vòng tay của một người đàn ông ở Paris, Pháp. Đứa trẻ đang chơi một mình mà không có sự trông coi của người giữ trẻ, và rơi ra khỏi cửa sổ. Một người đàn ông nhìn thấy đứa bé chuẩn bị rơi và đã gọi cha đứa bé. Ngay lập tức người cha chạy đến, giơ tay ra để bắt lấy đứa bé sau khi đứa bé mắc vào một tấm vải bạt và rơi xuống. Một người chứng kiến cho biết:“Người cha có lẽ đã chơi môn bóng bầu dục nhiều năm mới có thể có phản xạ nhanh như vậy”. Đứa trẻ thật may mắn, hiện tại bé đang ở trong bệnh viện nhưng không hề bị thương.



7.  Tiếp viên hàng không trốn việc bằng cách sử dụng cửa thoát hiểm

Vào tháng 8 năm 2010, Steven Slater, một tiếp viên hàng không của hãng JetBlue đã cãi nhau với một hành khách trong suốt bữa ăn tại sân bay Pittsburgh. Cuối cùng anh ta cảm thấy chán nản với công việc của mình và đã mở cửa thoát hiểm để rời khỏi máy bay. Anh ấy với lấy máy điện đàm và nói: “Thưa những vị hành khách kính mến, tôi đã làm công việc này 28 năm. Tôi đã làm nó. Đó là công việc này”. Sau đó Slater mở cửa thoát hiểm và trượt xuống, lên một chuyến tàu đến ga cuối, cởi cà-vạt và vứt bỏ nó trước sự ngạc nhiên của những người chứng kiến. Sau đó anh đã bị bắt và bị buộc tội có thể gây nguy hiểm cho người khác.



8. Chú chó nuốt viên kim cương trị giá $20.000

Một thương nhân buôn kim cương không thể tưởng tượng rằng viên kim cương trị giá 20.000 USD lại trở thành miếng bánh bích qui đối với chú chó. Vào tháng 3 năm 2010, người thương nhân này mang viên kim cương đến cửa hiệu trang sức Robert Bernard để xem xét, nhưng đã đánh rơi mất khi ông lấy viên kim cương ra khỏi túi. Ngay lập tức, chú chó Sully - một chú chó tha mồi màu vàng đã vồ lấy và nuốt viên kim cương. Hành động của Sully đã khiến những người chủ rất lo lắng. Bác sĩ thú y được gọi ngay đến và những người chủ lên kế hoạch để lấy viên kim cương ra mà không làm tổn hại đến chú chó.


Ngài Kaufmann cho biết đó là khoảng thời gian không hề thoải mái chút nào bởi vì ông phải luôn theo sau Sully và thường xuyên kiểm tra phòng tắm xem có hi vọng tìm thấy viên kim cương không. Sau 3 ngày, Sully đã chịu từ bỏ viên kim cương và người ta đã rửa sạch và đánh bóng nó. Hiện tại, Sully đã trở lại chế độ ăn uống hàng ngày vốn có.