Thế giới... "vô hình"

Vens (Theo Tox), Theo 00:01 17/11/2010

Thật thú vị nếu mọi thứ đều trong suốt nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Nghệ sĩ Cayetano Ferrer đã sử dụng nghệ thuật in, phun để biến những biển hiệu và hộp cát-tông thành những vật vô hình, ngụy trang khéo léo giữa đường phố. Cách làm này khiến chúng mình liên tưởng đến nghệ thuật body painting ở người nhưng được áp dụng với đồ vật.

Chúng mình cùng xem những sự ngụy trang này có ảnh hưởng như thế nào tới môi trường và đường phố nhé! Nếu chỉ nhìn qua thôi thì có khi chúng mình sẽ không nhận ra sự hiện diện của những đồ vật này đâu.

Một thành phố với những vật dụng lẩn khuất.

Một ý tưởng vô cùng độc đáo.

Thật thú vị phải không nào?

A! Có đồ chuyển phát nhanh!

Biển chỉ dẫn cũng tàng hình.

Điểm yếu là cứ phải căng mắt ra mà nhìn chữ ý.

Biết đi lối nào.