Sửng sốt vì những chiếc cốc nhựa trị giá... hàng chục triệu đồng

QV, Theo 00:00 19/09/2011

Không thể tin nổi! Liệu có ai sẵn sàng bỏ hàng chục triệu để mua cốc không?

Cheeming Boey là một họa sỹ vẽ tranh biếm họa sinh ra và lớn lên tại bang California, Hoa Kỳ. Điều đặc biệt đó là anh không vẽ tranh lên giấy, lên tường mà là lên những chiếc cốc nhựa dùng một lần. Mặc dù nghe có vẻ đây chỉ là trò giải trí, nhưng Boey kiếm được rất nhiều tiền từ mỗi chiếc cốc, những chiếc cốc của anh có giá lên đến hàng chục triệu đồng.


Những chiếc cốc cực ấn tượng của Boey.

Vốn được đào tạo với chuyên ngành hoạt họa máy tính nên khả năng vẽ của Boey là rất đỉnh. Anh bắt đầu vẽ tranh lên cốc từ một lần vào quán cà phê và đột nhiên muốn vẽ tranh. Vì chẳng có tờ giấy nào nên anh đã vẽ lên một chiếc cốc cà phê bỏ đi. Họa sỹ này nói rằng khi đó anh đã có những quyết định đúng đắn.

Các bức tranh trên cốc của Boey thường mang tính chất tường thuật hoặc đôi khi theo những chủ đề, ví dụ như những bức khắc gỗ cổ của Nhật. Những chiếc cốc nổi tiếng đến mức khiến anh trở thành người phát ngôn trong các chiến dịch quảng cáo của hãng bút Sharpie (một loại bút đánh dấu vĩnh viễn).


Chiếc cốc "Great Escape" với giá 380 USD (tương đương 7,9 triệu VNĐ).
Đây là chiếc cốc rẻ nhất vì nó có những hình vẽ rất đơn giản.


Chiếc cốc "Saree" cũng có giá 380 USD (tương đương 7,9 triệu VNĐ)


Cốc "Lolly" - 420 USD (tương đương 8,8 triệu VNĐ).
Đây là hình một con chim với cái đầu lại là bàn tay người.


Cốc "Away" - 700 USD (tương đương 14,7 triệu VNĐ).
Hình vẽ trên chiếc cốc này thật dễ thương phải không nào?


Chiếc cốc có tên "Under Pressure" trị giá 800 USD (tương đương 16,8 triệu VNĐ)


Chiếc cốc "pew pew pew" có giá 1.200 USD (tương đương 25,2 triệu VNĐ)


"Jiang Chi" - 1.250 USD (tương đương 26,2 triệu VNĐ)


 "Kite Set" là bộ gồm 2 cốc có giá 1.400 USD (tương đương 29,4 triệu VNĐ)


"Er-Yu" là chiếc cốc đắt nhất, nó có giá 1.500 USD (tương đương 31,5 triệu VNĐ).
Hình vẽ trên chiếc cốc cũng hết sức cầu kỳ.