Sống tạm trong nhà tắm để... cai nghiện Internet

Vũ Nam (Theo Odd), Theo 12:06 18/09/2010

Liệu có hiệu quả??? <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Mark Malkoff, một diễn viên hài và một nhà làm phim tại New York, đã quyết định dành 5 ngày sống trong... nhà tắm để cai nghiện Internet. Cũng giống nhưng nhiều công dân khác tại thành phố New York, Mark dành hầu hết thời gian trong một ngày để check mail, xem TV, đọc báo, hoặc tham gia các trang mạng xã hội như TwitterFacebook. Mark thú nhận rằng đôi khi anh ngồi lỳ bên chiếc máy tính từ lúc thức dậy cho đến đêm khuya, và điều này ảnh hưởng khá nhiều đến đời sống hàng ngày của anh.



Nhưng không giống như hầu hết mọi người có hoàn cảnh giống mình, Mark Malkoff quyết định làm một điều gì đó để có thể tách mình khỏi Internet, và nhà tắm là địa điểm lý tưởng mà Mark lựa chọn để... cai nghiện. Dành 5 ngày sống tạm trong nhà tắm để thoát khỏi sức cám dỗ của Internet không phải là một điều quá lớn lao, song điều quan trọng là nó đã thể hiện được sự quyết tâm của anh.

Trong những ngày “định cư” ở nhà tắm, Mark mang theo một vài quyển sách, một bình đun nước nóng, một máy ép nước trái cây và một chiếc găng tay bóng chày để đề phòng trường hợp có quả bóng nào đó vô tình đi lạc vào nhà tắm của anh. Cũng trong chuỗi ngày ngắn ngủi này, Mark đã thuộc lòng tên các vị tổng thống Mỹ, tìm hiểu được nhiều thông tin về các quốc gia trên thế giới, thậm chí viết thư tình cho vợ mình để xua đi sự buồn chán và những suy nghĩ về Internet.



Tuy nhiên, ngủ trong bồn tắm là một điều chẳng dễ chịu chút nào. Tôi mỏi nhừ cả lưng bởi phải nằm co ro trong đó”, Mark than thở. Bất chấp mọi “khó khăn gian khổ”, Mark đã thành công khi trong 5 ngày ở sống trong nhà tắm anh không hề nghĩ đến Internet. Và Mark đưa ra một lời khuyên đối với tất cả những người đang trong hoàn cảnh giống như anh rằng: “Hãy thử cảm giác này cho biết, ít nhất là một lần.”