Sống sót nhờ…chơi game

namlun (Theo GT), Theo 10:02 16/07/2010

Chơi game chắc chắn không phải là cách tốt để bạn giết thời gian. Tuy nhiên, nếu chỉ để giải tỏa căng thẳng và chọn đúng trò chơi phù hợp lại có thể giúp ích cho cuộc sống hàng ngày đấy.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng chơi game với một chừng mực nhất định có thể tăng khả năng tập trung và giúp bộ não tư duy tốt hơn. Nhưng thật khó để tin rằng những kinh nghiệm trong game có thể giúp bạn sống sót trong tự nhiên. Thực tế điều này đã xảy ra với cậu bé Hans Jorgen Olsen, người Na Uy 12 tuổi.


Cậu bé Hans Jorgen Olsen.


Và đối thủ của mình.

Hans Jorgen Olsen và người chị gái đi vào khu rừng gần nhà chơi. Bỗng 2 chị em tình cờ đụng phải một con nai sừng tấm Bắc Mỹ đang rất tức giận vì những vị khách không mời mà đến. Trong khi người chị đang hoảng loạn vì bị con nai chĩa đôi sừng to đùng và chuẩn bị lao đến thì Hans chợt nhớ đến những gì xảy ra trong trò Warcraft ưa thích của mình.
 
Cậu quyết định thu hút sự chú ý của con vật về hướng mình. Khi con nai hướng đến cậu thì Hans đã áp dụng một chiến thuật khác cũng trong Warcraft, giả chết. Con vật tiến lại gần, tin rằng cậu đã chết và bỏ đi. Sau đó, cậu bé và chị đã trở về nhà một cách an toàn.


Không ngờ chơi game cũng có ích đấy nhỉ?

Đôi lúc chơi game lại trở thành có ích tuy nhiên chơi game cũng có nhiều tác hại lắm đó, chúng ta đừng nên vì chơi game nhiều quá mà bỏ bê công việc học hành đấy nhé!