Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố

Bé Bé, Theo Trí Thức Trẻ 15:35 26/12/2012

Cùng với đó là tin người phụ nữ bị đuổi việc vì quá gợi cảm, vận động viên nhận cúp chiến thắng là... một chú lợn, nghệ sĩ vẽ tranh chỉ bằng một nét bút...

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ra phố


Sự việc xảy ra vào ngày 18/12 trên phố Purvis, Singapore. Một cô gái mặc ngược áo thản nhiên đi trên đường đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bức ảnh chụp lại cảnh tượng này đã khiến cư dân mạng được một dịp xôn xao. Có người nói rằng đây là "Thời trang Singapore kiểu mới" hay "Có lẽ cô ấy mặc áo trong phòng tối nên không biết mình đã mặc ngược".

Trong khi đó, có người lại nghĩ rằng cô gái này là bệnh nhân tâm thần, bởi không thể nào một người con gái mặc ngược áo lại không nhận ra mà vẫn ung dung đi bộ trên phố như vậy.

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 1


Cắt bỏ ngón chân để... đi giày cao gót


Theo 1 số liệu thống kê mới đây, Hiệp hội Y tế Các bệnh về chân của Mỹ cho biết, có tới 87% phụ nữ đã có vấn đề về chân sau khi đi những đôi giày không thoải mái như giày cao gót. 

Điều đáng nói là trong khi một vài người sẽ từ bỏ việc đi giày cao gót, một số khác sẵn sàng trải qua các phẫu thuật như làm gọn hoặc thậm chí là cắt bỏ ngón chân để có thể đi vừa giày. Bác sĩ Nathan Lucas, một người chuyên chữa bệnh về chân tại Memphis cho biết: "Để làm cho bàn chân nhỏ nhắn hơn, một số chị em đã tới văn phòng của tôi để yêu cầu cắt ngón chân của họ. Đối với tôi, điều này thật khủng khiếp. Tôi sẽ không cắt ngón chân của ai trừ khi buộc phải làm vậy".

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 2


Nghệ sĩ vẽ tranh chỉ bằng một nét bút


Nghệ sĩ này là  Pierre Emmanuel Godet đến từ nước Pháp. Với một đường vẽ liên tục, Pierre đã tạo ra những bản phác thảo sống động của những ngôi sao thế giới như Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley...

Trên trang cá nhân của mình, người nghệ sĩ này cho biết ban đầu anh chỉ sử dụng những tác phẩm này cho công việc nghiên cứu kỹ thuật. Nhưng trên thực tế chúng lại thiên về nghệ thuật và được giới nghệ sĩ quan tâm nhiều hơn. Anh đang quyết tâm theo đuổi con đường họa sĩ chuyên nghiệp để có thể sáng tạo ra những bức vẽ độc đáo hơn nữa.

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 3

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 4

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 5



Bị đuổi việc vì... quá gợi cảm


Melissa Nelson, 35 tuổi, một nữ trợ lý nha sĩ ở bang Iowa (Mỹ) đã bị sai thải chỉ vì cô "gợi cảm không cưỡng lại được". Được biết, cô Melissa đã làm việc với nha sĩ James Knight suốt 10 năm nay. Tuy nhiên, đến năm thứ 9, ông bắt đầu phàn nàn về cách ăn mặc của cô Melissa. Ông cho rằng cô ăn mặc quá hở hang nên ông không thể tập trung vào công việc.

Bên cạnh đó, ông Knight và cô Melissa cũng có nhiều lần trao đổi tin nhắn điện thoại, nhưng họ khẳng định không quan hệ tình dục. Tuy nhiên điều này vẫn khiến vợ ông nha sĩ ghen tuông, và tra hỏi chồng về mối quan hệ của hai người. Cuối cùng, bị vợ gây sức ép, Knight đuổi việc cô Melissa với lý do cô "quá gợi cảm" có thể hủy hoại hạnh phúc gia đình của 2 người.

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 6


Nước đang sôi biến thành... tuyết


Một người đàn ông sống ở Novosibirisk, Siberia đã ghi lại hình ảnh thú vị về hiện tượng nước đang sôi đổ ra ngoài trời ngay lập tức biến thành tuyết. Anh cầm một nồi nước đang sôi, đổ xuống từ một căn phòng cao tầng. Ngay lập tức, nước biến thành tuyết trắng xóa. Nhiệt độ lúc đó là -41 độ C.  Được biết, đây là giai đoạn lạnh kỷ lục trong vòng nửa thế kỷ trở lại đây tại Nga.

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 7

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 8


Bất ngờ khi biết phần thưởng thắng cuộc là... lợn


Mới đây, một vận động viên xe đạp người Anh đã giành thắng lợi trong một cuộc đua ở  Huercal Overa, Tây Ban Nha. Khi đứng lên bục để nhận giải, anh đã rất bất ngờ khi nhận được chiếc cúp biết “động đậy”. Đó là... một chú lợn sống để... ăn thịt mừng Giáng sinh. Trước đó, anh không hề biết giải thưởng dành cho người thắng trong cuộc đua xe đạp là gì cho tới khi bước lên bục nhận giải.

Mặc dù vậy, người vận động viên, anh Chris Bartlett cho biết, anh sẽ giữ lại chú lợn để làm kỷ niệm. Anh Chris cũng đã thuyết phục Ollie Watts - người chủ của trung tâm huấn luyện Kinetic PB - sử dụng nó như một con vật đem lại may mắn. Con lợn sau đó được ông Watts đặt tên là "Lucky Rapha". Lucky hiện là một con vật được các vận động viên rất yêu quý. Sáng sáng họ lại sờ vào người nó để lấy may mắn.

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 9

Singapore: Cô gái mặc ngược... áo ung dung ra phố 10