Sê-ri những chuyện lạ nhất Việt Nam năm 2011

Ngựa Vằn, Theo 00:00 14/12/2011

Cùng điểm lại những câu chuyện kỳ lạ của Việt Nam trong suốt năm qua nhé!

1. Váy bao cao su

Chiếc váy làm từ bao cao su này nằm trong đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế đồ họa của chàng sinh viên Nguyễn Minh Tuấn (Tuấn Khoa) tại Đại học Văn Lang, TP.HCM. Đồ án có tên gọi: "Chiến dịch bình thường hóa bao cao su", trong đó có bộ trang phục "Condom Glow Fashion" được làm từ 700 chiếc bao cao su. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện bộ trang phục làm từ chất liệu này. Điều đặc biệt là bộ váy này có thể... phát sáng nữa đấy các bạn ạ!




Váy bao cao su phát sáng được nhé!

Sau khi hình ảnh về chiếc váy bao cao su xuất hiện tại Việt Nam thì rất nhiều trang web nước ngoài cũng đưa tin về sự kiện này đấy!


Trang web nước ngoài cũng đưa tin nè.
Đó là bàn chân trái của chú Đỗ Tấn Tài (sinh năm 1972, trú ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên). Chú Tài có bàn chân phải giống như mọi người bình thường. Còn chân trái của chú thì có chiều dài khoảng 35cm, mu bàn chân rộng hơn 20cm, cao gần 10cm, nặng gần 10kg. Gót chân, ngón cái và ngón liền kề thì nhỏ, phát triển hơi dị dạng, 3 ngón còn lại to bằng cổ tay người lớn và tất cả đều có móng chân.

Cận cảnh những ngón chân khổng lồ...

Chú Tài cho biết, lúc nhỏ bàn chân phát triển bình thường nhưng càng ngày càng to ra và rất có thể sẽ tiếp tục lớn thêm. Chân của chú không có biểu hiện đau nhức nhưng vì nó quá to nên đi lại, lao động khó khăn và không thể mang dép.


Có lẽ câu chuyện về chị Nguyễn Thị Phượng, 26 tuổi, người Bến Tre, bị mắc bệnh lạ khiến khuôn mặt trông như bà lão 80 tuổi đã được rất nhiều người biết đến. Chị Phượng, sống tại thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, vốn là một phụ nữ trẻ đẹp nhưng sau đó khuôn mặt chị trở nên già nua như một bà lão.


Chị Nguyễn Thị Phượng khi chưa mắc bệnh (trái) và sau khi mắc bệnh (phải).

Chị Phượng vốn có tiền sử dị ứng với thức ăn hải sản. Vào năm 2008, chị Phượng bị dị ứng nổi mẩn do ăn hải sản. Thấy vậy, chồng của chị là anh Nguyễn Thành Tuyển, đã ra hiệu thuốc mua thuốc cho chị. Sau khi uống thuốc không khỏi, anh chở chị đến phòng khám trong huyện, bác sĩ chẩn đoán chị bị mắc bệnh viêm da và cho uống thuốc trong 1 tuần. Uống hết số thuốc đó, mặt chị Phượng bị sưng và nổi mề đay sần sùi. Chị Phượng đã đi khám ở nhiều phòng khám khác nhau, mỗi nơi chẩn đoán một kiểu và rồi bệnh tình của chị vẫn không thuyên giảm. Kết quả là da mặt chị bị chảy xệ khiến chị trông giống như một bà già.

Vào ngày 4/10 vừa qua, bác sĩ Hoàng Văn Minh, Trưởng phòng khám da liễu Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cùng bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn, phụ trách phòng khám da liễu Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bến Tre đã đến nhà chị Phượng để khám bệnh cho chị. Chị được chẩn đoán là mắc bệnh tế bào vón. Với tình trạng bệnh tình của chị thì khả năng điều trị có thể giải quyết được 50 - 70% gương mặt lão hóa.

Trong năm 2011, người ta cũng phát hiện ra 2 trường hợp tương tự như chị Phượng. Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai và bạn Nguyễn Trí Hiền.



Chàng trai 17 tuổi ở Vĩnh Long đã tử vong vì lão hóa.



Tầm 9h sáng ngày 12/10/2011, trong quá trình đi thu gom lưới tại khu vực chân cầu Chương Dương, ông Nguyễn Bá Toàn (60 tuổi, trú tại ngõ 118, Phú Viên, Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện thấy một sinh vật lạ màu nâu bóng, da nhăn nheo đang thở phì phò. Phải đến lúc “quái vật” quẫy mạnh, ông mới nhận ra đấy là một con ba ba khổng lồ.


Con ba ba "khủng" ông Toàn bắt được

Con ba ba này cân nặng 22kg, dài 1m, rộng 50cm. Điều đặc biệt là trên mai ba ba có một số đặc điểm rất giống với cụ Rùa Hồ Gươm.



5. Chú gà có 4 chân

Con gà con 4 chân này nằm trong đàn gà của gia đình anh Trần Thanh Vân ở thôn 1 Hưng Mỹ, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Con gà này có 4 chân với 2 chân thừa quặp sang hai bên. Chú gà kỳ lạ đã thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều người.


Con gà 4 chân khác thường ở Quảng Nam.


Con gà này hiện vẫn sống khỏe mạnh.

Chú bê này thuộc sở hữu của gia đình anh Đặng Văn Hưng (31 tuổi) ở thôn Vạn Định, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định. Nghe tin bò mẹ nhà anh Hưng đẻ ra một con bê có 2 đầu, nhiều người hiếu kỳ đã kéo nhau đến xem.

Con bê con với hai đầu.
 
Được biết, trước đó con bò mẹ mà anh Hưng mua đã đẻ 6 con hoàn toàn bình thường. Lần này bò mẹ cũng mang thai, ăn uống bình thường nhưng lại đẻ ra bê 2 đầu. Theo quan sát bên ngoài, chú bê con có 2 đầu này dính liền má, 4 mắt, 2 mũi nhưng chỉ có 2 tai. Từ cổ trở xuống thân con bê bình thường như tất cả những con bê khác.

7. Chàng trai nghiện nhai bóng điện

Đó là anh sinh viên Phạm Văn Phòng, người Hải Phòng. Phòng cho hay, anh đã tập ăn bóng đèn được hơn 1 năm và "bị nghiện" lúc nào không hay. Thi thoảng lúc buồn anh cũng mang bóng đèn ra... nhai.


Đừng bạn nào thử làm theo nhé!

Anh sinh viên có sở thích kỳ quái này hiện là thành viên của CLB Thiên Môn Đạo của trường ĐH Nông Nghiệp. Tuy nhiên, anh Phòng khuyến cáo, đây là một màn biểu diễn nguy hiểm, người xem không nên học theo.

Màn nhai bóng đèn của anh sinh viên Phạm Văn Phòng.

8. Gà 1 chân

Tại gia đình chú Nguyễn Hùng, sống ở Phú Lộc, TT Huế, xuất hiện một chú gà con chỉ có duy nhất một chân. Những lứa đẻ trước của gà mẹ này không hề có hiện tượng bị biến đổi gen như vậy. Hiện con gà một chân vẫn khỏe mạnh như những con gà khác. Chỉ sử dụng một chân duy nhất nhưng con gà này vẫn nhảy lò cò tự kiếm ăn.


Anh Hùng, chủ nhân của con gà rất thích thú và ngạc nhiên



9. Cậu bé nghiện uống xăng

Ở Ấp 1, xã Bình Phong Thạnh (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), một cậu bé câm điếc bẩm sinh tên Hồ Văn Thạo từ lâu có thói quen kỳ lạ là nghiện uống xăng. Ông Trần Văn Vũ - Phó chủ tịch UBND xã Bình Phong Thạnh cho biết: “Thông tin Thạo uống xăng là có thật 100%. Sau khi uống, thằng bé say một chút là hết. Trước giờ chưa ai thấy nó phải đi bệnh viện hay có triệu chứng gì khác thường sau khi uống xăng.”


Hồ Văn Thạo và bình đựng xăng, bên cạnh là bà nội em.
 
Nhiều người khác trong Ấp 1 cũng khẳng định đã chứng kiến Thạo uống xăng đựng trong chai thuốc. Những người này xác nhận Thạo chỉ nghiện xăng, còn nhớt hay dầu lửa nếu có “cầm nhầm” thì đều vứt bỏ lại. Ngoài chuyện uống xăng, Thạo còn có những hành động kỳ lạ khác như thích đập nát đèn chiếu, điện thoại, radio… 

10. Thửa ruộng hình trái tim

Thửa ruộng bậc thang hình trái tim này nằm ở bản Díu, xã Thèn Phàng, tỉnh Hà Giang. Tác giả của thửa ruộng hình trái tim trên dãy Tây Côn Lĩnh này là anh Sín Văn Tinh. Đó là một trái tim khổng lồ bằng đất, đẹp đến độ hoàn hảo, ngự trên đỉnh núi, xung quanh là những thửa ruộng bậc thang trùng điệp, ở độ cao gần 2.000m.


Thửa ruộng bậc thang hình trái tim có một không hai.


Chủ nhân của thửa ruộng hình trái tim là anh Sín Văn Tinh, người bản Díu.