Rắn đột biến hai đầu lao vào đánh nhau như kẻ thù

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 13:40 17/08/2015

Tính cho tới hiện tại đã là hơn 2 tuần kể từ lúc chào đời nhưng con rắn đột biến này vẫn không ăn uống bất cứ thứ gì.

Tờ China's People's Daily đưa tin, ông Huang đã phát hiện thấy một con rắn đột biến 2 đầu trong trang trại của mình tại thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc vào đầu tháng 8. Con rắn hơn 2 tuần tuổi này hiện đã được ông Huang gửi tặng cho sở thú Nam Ninh.

Con rắn đột biến hai đầu mà ông Huang tìm thấy trong trang trại.

150817lacoolran2-d4fdc
Nó có chiều dài vào khoảng 20cm nhưng ước tính có thể dài tới 1,2m ở tuổi trưởng thành.

Điều kỳ lạ nhất là kể từ lúc chào đời, con rắn màu nâu đậm dài khoảng 20cm này không ăn hay uống bất cứ thứ gì. Các nhà khoa học hy vọng, nó có thể phát triển chiều dài lên tới 1,2m nhưng với tình trạng không tiếp nạp dinh dưỡng vào cơ thể như vậy, nó sẽ dễ bị nhiễm trùng vì đề kháng yếu hoặc khó có thể sống sót.

Các chuyên gia của Sở thú Bắc Ninh cho biết, mỗi đầu của con rắn có não bộ riêng biệt và di chuyển độc lập với nhau. Tuy nhiên, chúng lại thường lao vào đánh nhau như kẻ thù. Kể từ lúc được chuyển tới sở thú, con rắn hai đầu đã lột da 1 lần. Hiện nó vẫn đang trong tình trạng ổn định mặc dù vẫn không ăn uống gì.

Trong 10 năm kinh nghiệm nuôi rắn của mình, đây là lần đầu tiên ông Huang được tận mắt nhìn thấy rắn hai đầu. Thông thường, những cá thể rắn đột biến như vậy chỉ có tuổi thọ một vài tuần nhưng khoa học cũng từng ghi nhận một vài trường hợp sống kéo dài tới 20 năm.

150817lacoolran1-d4fdc
Hai đầu của con rắn di chuyển về hai hướng khác nhau và thường tấn công lẫn nhau.

(Nguồn: IBTimes)