Phỏng vấn cô gái bị "thần mèo" ốp, mắt tinh, ghét chó và rất sợ nước

, Theo Trí Thức Trẻ 15:18 29/01/2016

Nano cho rằng mình đã sinh ra trong nhầm cơ thể bởi hơn ai hết cô hiểu rằng, sâu bên trong tâm hồn cô vẫn là một con mèo.

Có thể vào buổi sáng, ai cũng có đôi lần trải qua cảm giác bị thần mèo lười nhập vào cơ thể trong vài phút nhưng Nano thì lại là một trong những trường hợp đặc biệt hiếm hoi bởi cô nghĩ rằng mình không những bị thần mèo nhập 24/24 mà còn đích thị là một con mèo "nguyên chất".

Cuộc phỏng vấn giữa đài NRK với cô gái bị thần mèo nhập.

Phỏng vấn cô gái bị thần mèo ốp, mắt tinh, ghét chó và rất sợ nước - Ảnh 2.

Nano ăn mặc và hành động giống như một con mèo thực thụ.

Năm 16 tuổi, các bác sĩ và nhà tâm lý học chẩn đoán, cơ thể Nano có khiếm khuyết về gen. Cô gái người Na Uy bắt đầu nhận ra mình có những biểu hiện rất của loài mèo từ sâu bên trong con người. Kể từ đó, cô bắt đầu ăn mặc và hóa trang giống mèo nhờ đôi tai và chiếc đuôi giả.

Nano rất cởi mở khi nói về cuộc sống người mèo của mình. Cô cho biết, thính và thị giác đặc biệt tinh tường chính là ưu điểm giúp cô có thể nhìn được trong bóng tối. Khi đứng ở ga tàu điện, cô có thể nghe thấy tiếng va li kéo lê trên nền đất, tiếng leng keng của những chiếc chìa khóa va đập vào nhau trong túi hay thậm chí, cô còn đánh hơi được mùi của một chú chó ở quanh đó.

Không chỉ vậy, cô gái 20 tuổi còn sở hữu rất nhiều đặc tính của loài mèo như chạy nhanh, sợ nước và giao tiếp bằng tiếng kêu "meo meo". Nano nghĩ rằng, mình đã sinh ra trong nhầm cơ thể, nhầm giống loài. Điều cô ao ước nhất là có thể được đi bằng tứ chi, leo trèo chạy nhảy như những con mèo khác.

Mặc dù làm mèo cũng không mấy sung sướng nhưng nếu phải lựa chọn, Nano cũng không muốn làm con người. Cô nghĩ có lẽ suốt cuộc đời mình, cô sẽ làm một mèo trong lốt người mãi mãi.

Phỏng vấn cô gái bị thần mèo ốp, mắt tinh, ghét chó và rất sợ nước - Ảnh 3.

Cô cho rằng mình thực sự là một con mèo đội lốt người.

(Nguồn: Telegraph)