Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 13/11/2012

Cùng với đó là tin về người phụ nữ suýt đẻ rơi vì cười quá nhiều, hy hữu chuyện 9 y tá trong 1 bệnh viện mang thai cùng một lúc, chú mèo ăn nhầm dây chuyền kim cương của chủ, phóng hỏa "điện Buckingham" để... làm từ thiện....

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để... mua truyện tranh


Tại Comic Market - hội chợ truyện tranh tự xuất bản lớn nhất thế gới vừa diễn ra ở trung tâm Tokyo Big Sight, Nhật Bản vừa qua, số người tham dự đã lên tới hơn nửa triệu người. Mặc dù việc xếp hàng trước Comic Market đã bị cấm, tuy nhiên, điều này không ngăn được những fan hâm mộ của truyện tranh xếp hàng chờ đợi. Cảnh tượng nửa triệu người đứng ngay ngắn chờ mua truyện tranh đã khiến nhiều người bất ngờ.

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 1

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 2

Comic Market thường tổ chức 2 năm một lần ở Tokyo, Nhật Bản. Kể từ khi bắt đầu có hội chợ này vào năm 1974, những người tham dự đa phần là phái nữ. Để hỗ trợ việc đảm bảo trật tự, các công ty điện thoại di động lắp đặt trạm sóng tạm thời ở gần hội chợ đề phòng trường hợp sóng di động trục trặc. 

Clip về cảnh xếp hàng ngay ngắn chờ mua truyện tranh tại Tokyo, Nhật Bản.


Suýt đẻ rơi vì... cười quá nhiều


Sự việc xảy ra tối ngày 10/11 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một người phụ nữ đang có bầu tên Ma Lusha trong lúc cười ngặt nghẽo khi xem màn tấu hài của nghệ sĩ yêu thích đã lên cơn đau đẻ và sinh non bé gái sau đó vài giờ.

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 3
(Ảnh minh họa).

Được biết, cô Ma Lusha là fan của nghệ sĩ hài Guo. Do chương trình quá hay, cô Ma Lusha đã cười rất nhiều. Điều đó khiến cô chuyển dạ sớm hơn dự dính và người chồng phải vội vã đưa tới bệnh viện. Khi biết được câu chuyện của Ma, nghệ sĩ hài Guo cũng đã gửi lời chúc phúc cho bé gái.


9 y tá trong 1 bệnh viện mang thai cùng một lúc


Một trường hợp hy hữu đã xảy ra tại khoa Ung thư và huyết học của bệnh viện Nhi Birmingham, Anh. 9 y tá của khoa đã “rủ nhau” cùng mang thai ở thời điểm đầu năm và mới đây, cả 5 bé trai, 4 bé gái đã chào đời khỏe mạnh. Bác sĩ Angie Burns, chủ nhiệm khoa Ung thư và huyết học bệnh viện cho biết chưa bao giờ có nhiều nhân viên trong khoa, thậm chí là cả bệnh viện cùng mang thai một lúc như thế này, cùng lắm thì chỉ có hai người. 

Claire Smith, 38 tuổi, một trong chín y tá, người đã sinh bé Fabian Sidney, cho biết: "Tôi đoán tất cả là do thứ trà mà chúng tôi vẫn uống". Hầu hết những y tá còn lại cũng cảm thấy rất vui mừng như cô Claire khi có 8 người bạn cùng mang thai với mình. Họ trở nên thân thiết hơn khi cùng chia sẻ những câu chuyện bà bầu. 

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 4

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 5


Chú mèo ăn nhầm dây chuyền kim cương của chủ


Chú mèo 5 tuổi Oliver của cô Francine Lace đến từ Manchester, Anh đã nuốt dây chuyền kim cương của chủ vì nhầm nó là... đồ ăn. Cô Lace cho biết, nguyên nhân của sự nhầm lẫn này là do cô để sợi dây ngay cạnh món khoái khẩu nên Oliver đã gặp sự cố hy hữu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cô Francine Lace đã đưa Oliver tới 1 bệnh viện thú y ở Salford và phim chụp X-quang cho thấy sợi dây chuyền dài 60cm có đính mặt kim cương và ngọc mắt mèo nằm trong dạ dày Oliver. Tại đây, các bác sĩ thú y phải tiến hành phẫu thuật để lấy sợ dây chuyền ra khỏi dạ dày chú mèo.

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 6

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 7


Phóng hỏa "điện Buckingham" để... làm từ thiện


Mới đây, hàng ngàn người dân ở Anh đã cùng tập trung lại để cùng chiêm ngưỡng cảnh tòa nhà mô phỏng điện Buckingham bị đốt cháy chỉ trong tích tắc. Tác giả của mô hình nổi tiếng này là ông Edward Heath, năm nay 63 tuổi. Ông khẳng định việc đốt mô hình này không mang mục đích chính trị mà chỉ muốn quyên góp làm từ thiện.

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 8
Bản sao của điện Buckingham do ông Edward Heath dựng lên đã được đốt trong tích tắc.

Ông  Edward Heath cho biết, ông đã dành ra 5 tháng liên tục để có thể dựng lên và sơn sửa cấu trúc sao cho mô hình giống với điện Buckingham nhất. Có khoảng 1.000 tấm gỗ đã được sử dụng để thiết kế công trình này. Trước đó ông đã gửi thư đến nữ hoàng Anh để xin được chấp thuận đốt những mô hình này. 

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 9

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 10


Máy phát điện làm từ.. nước tiểu


Mới đây, tại triển lãm chế tạo Phi Châu 2012 diễn ra ở Thủ đô Lagos, Nigeria, chiếc máy phát điện nhờ nước tiểu đầu tiên đã được ra mắt. Sản phẩm độc đáo này là phát minh của 4 cô gái chưa tròn 20 tuổi.

Theo giới thiệu, 4 cô gái đã dùng chất urea và một số hợp chất hữu cơ như carbohydrate, nitrogen, kali, phosphorous trong nước tiểu để sản xuất ra hydro và sau đó hydro sẽ có thể cung cấp cung cấp năng lượng để sinh điện. Việc sử dụng nước tiểu trong nhiều cuộc nghiên cứu đã không còn xa lạ nhưng tận dụng "nguồn tài nguyên" dồi dào này để sản xuất ra điện thì đây là lần đầu tiên.

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 11
(Ảnh minh họa).


Kỷ lục mới về bánh kem dài nhất thế giới


Mới đây, Tổ chức Guinness thế giới đã chính thức công nhận chiếc bánh kem dài 1,2km tại Geneva, Thụy Sĩ là chiếc bánh kem dài nhất hành tinh. Chiếc bánh khổng lồ này được làm từ 864 lít kem, 576 lít sữa, 600kg bột, 432kg bơ và 360kg chocolate mềm. Bánh sẽ được cắt thành 30.000 miếng nhỏ để bán.   

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 12

Ý tưởng thực hiện chiếc bánh thuộc về hãng Gilles Desplanches nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Khoảng 100 người, bao gồm 25 chuyên gia làm bánh ngọt và các trợ lý của họ, đã mất hơn 3,5 giờ đồng hồ để hoàn thành chiếc bánh kem đặc biệt nặng 4,2 tấn này. 

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 13

Nửa triệu người xếp hàng ngay ngắn để mua... truyện tranh 14