Nộp tiền phạt bằng... lợn origami

Nuni, Theo Trí Thức Trẻ 23:52 14/09/2012

Quả là một hình thức sáng tạo.

Một người đàn ông đã đến một tòa án thành phố để nộp phạt một hóa đơn vi phạm giao thông 137 USD (gần 3 triệu VNĐ) bằng 137 tờ tiền được gấp origami hình con lợn và được đóng trong 2 hộp bánh Dunkin Donut.

Tuy nhiên, nhân viên tòa án đã từ chối chấp nhận phương thức nộp tiền sáng tạo này và buộc ông phải đưa những tờ USD mà ông đã cặm cụi sáng tạo trở về đúng nguyên trạng.

nop-tien-phat-bang-lon-origami
 
nop-tien-phat-bang-lon-origami
Người đàn ông đến nộp phạt với 137 chú lợn origami gấp từ 137 tờ USD và đóng trong 2 hộp Dunkin Donuts.

Người đàn ông không rõ danh tính chia sẻ: “Tôi đã nhận vé phạt tại một thị trấn, nơi cảnh sát (và những máy quay đèn giao thông vô lý) đang là những cái bẫy tiền và thế đấy, tôi đã quyết định trả tiền phạt một cách thích hợp”

Khi được nhân viên hỏi ông muốn nộp lệ phí theo phương thức nào, người đàn ông đã trả lời: "Tiền mặt". Nhưng đó là tiền mặt dưới hình dạng của những chú lợn con. 

Khi nhìn vào chiếc hộp, nhân viên thu tiền phạt đã sửng sốt và từ chối, yêu cầu người nộp phạt gỡ những con lợn ra dù ông ấy đã hết lời giải thích rằng, đây vẫn là các đồng tiền hợp pháp và họ có thể đếm chúng.

nop-tien-phat-bang-lon-origamiTrông chúng rất ấn tượng.
 
nop-tien-phat-bang-lon-origami
Sau khi tranh cãi với nhân viên thu tiền, một sĩ quan đã được gọi tới để giải quyết vụ việc.

Cuối cùng, một sĩ quan cảnh sát đã được gọi đến để thuyết phục người đàn ông. Anh ấy nói: “Tôi đồng ý là trông chúng khá đẹp, và phải mất rất nhiều thời gian để làm ra chúng”. Tuy nhiên, họ không có cách nào để lưu trữ những chú lợn origami này, vì thế, chúng vẫn cần được gỡ ra.

nop-tien-phat-bang-lon-origami
Mặc dù thừa nhận những chú lợn này khá đẹp nhưng sĩ quan vẫn yêu cầu gỡ chúng ra.

Cuối cùng, người đàn ông đã phải nhượng bộ và ông ấy mất thêm 3 giờ để gỡ những chú lợn origami từ những tờ USD mà ông ấy đã tốn 4 giờ để tạo nên.