Những sở thích ăn uống lạ thường đến khó tin

Kuku (Theo Tc), Theo 00:01 17/10/2010

Ăn côn trùng sống, ăn... đất, thậm chí là ăn cả bóng đèn. Thật ghê rợn các bạn nhỉ!<img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

1. Ông Ngô Văn Tùy, 49 tuổi, ăn hơn 400 loại côn trùng khác nhau

Người đàn ông sống ở đảo Lý Sơn, tình Quảng Ngãi, Việt Nam này cho biết ông đã ăn các loại côn trùng sống từ khoảng 30 năm trước. Trong một đêm tối, khi nhìn thấy chú kiến tha quả trứng mối, một cách vô thức, ông Tùy nhặt quả trứng lên và cho vào miệng. Một cảm giác bùi bùi, ngậy ngậy, thơm ngon không thể tả nổi lan tỏa trong miệng ông. Vậy là từ đó ông bắt đầu đi tìm những loài côn trùng khác nhau để thử cảm giác mới lạ. Từ những loài giun dế trong đất, những loài bọ, rết, gián rồi cả những động vật ở trên cây và bay trên trời ông đều đã nếm thử. Ông cũng cho biết ở trên đảo Lý Sơn có 30 loài bướm thì ông đã thử hết trong 20 năm trước.


Ông Tùy đang ăn một con rắn mồi


Sinh ra và lớn lên cùng biển, ông Tùy là một người đàn ông may mắn với ngôi nhà khang trang và một gia đình hạnh phúc. Dù có thói quen ăn uống khác người, nhưng ông Tùy vẫn bình thường như bao người dân khác trên đảo. Ông chan hòa, rất tích cực tham gia các công tác xã hội của địa phương.



Ông Tùy đang mong muốn được trình diễn khả năng và thách đấu với những người khác để phá kỷ lục ăn tươi nuốt sống được nhiều loài động vật nhất.



2. Wang Jun - Người đàn ông nghiện ăn bóng đèn



Ở tuổi 52, Wang Jun đã chính thức ăn được hơn 1.000 chiếc bóng đèn. Ông cho biết, mình bắt đầu thử món ăn mới này từ năm 12 tuổi.

Ông Wang Jun lần đầu tiên ăn bóng đèn theo lời thách đố của các bạn học cùng lớp. Trước con mắt kinh ngạc của các bạn, Wang Jun nhai bóng đèn một cách ngon lành và từ đấy đâm ra nghiện. Gia đình ông đã đưa ông đến bác sĩ. Mới đầu bác sĩ không tin, nhưng cuối cùng lại kết luận rằng Wang Jun đã bị nghiện ăn bóng đèn.



Từ đó đến nay, hàng tháng ông Wang Jun vẫn ăn khoảng 25 chiếc bóng đèn, và nếu không được ăn món "tủ" của mình, ông sẽ trở nên rất cáu kỉnh, khó chịu, dễ nổi nóng.



"Chỉ vì sở thích quái đản này mà vợ tôi đã bỏ tôi. Khi kết hôn tôi đã giấu vợ tôi về sở thích kỳ cục này, tuy nhiên hàng đêm vẫn lén lút nhai bóng đèn. Khi vợ tôi phát hiện, cô ấy đã kinh hãi và quyết định ly thân." - ông Wang Jun kể lại.

3. Thói quen ăn... tóc

Đây là một thói quen có thể nói là kỳ dị nhất từ trước đến nay và tóc cũng trở thành 1 món ăn đáng sợ nhất. Thói quen kỳ lạ này đã xuất hiện ở khá nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam.


Kinh quá đi mất thôi.

Bé N, 8 tuổi, ở TP.HCM phải nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn nhiều lần và có khi đau liền đến tận 2 ngày. Bé N có tiền sử thích tai tóc, nuốt tóc và ăn cả móng tay trong vòng 3 năm trở lại đây. Siêu âm, các bác sĩ thấy N có một "khối u" lạ ở trong bụng. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ đã rùng mình khi lấy ra từ dạ dày của bé một... búi tóc đóng thành khối cứng, có hình cong, trọng lượng khoảng 350gram, với kích thước 10cm x 8cm.

4. Thói quen ăn đất của người dân Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Người dân Lập Thạch, Vĩnh Phúc không gọi đất là đất mà lại gọi là "ngói". Và đặc biệt hơn, họ còn ăn nó, mua bán, trao đổi "ngói" như một loại kẹo lạc, kẹo vừng.




Cụ Lạc đang biểu diễn nướng đất





Theo lời của bà Nguyễn Thị Lạc, ngói được đem về, nướng lên, ăn vừa bùi vừa ngon, ăn chẳng khác gì trầu cau, kẹo cả. Mọi người dân trong vùng đều mê loại thức ăn này lắm. Thậm chí, có nhà còn "độc quyền" nơi có đất, ngày ngày bí mật đến đào đất về, chế biến và đem ra chợ bán như các mặt hàng khác.


Bà con trong vùng đều nghiện món này

5. Người đàn ông 30 năm ăn bọ cạp sống

Đó là trường hợp của ông Lý Lưu Quân, 58 tuổi, sống ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ông bắt đầu sở thích quái đản này sau khi bị một con bọ cạp cắn và quyết định "phục thù".





Ban đầu, ông phải nhắm mắt nhắm mũi, bỏ đại một con bọ cạp vào và cố gắng nhai, nuốt. Xong sau đó, bọ cạp bắt đầu trở thành một món tủ đối với ông Quân, ông cảm thấy rằng ăn chúng như ăn những quả dưa chuột mà thôi.


Ăn bọ cạp sống không hề tốt cho sức khỏe chút nào đâu !

Ông Quân giờ vẫn sống rất khỏe mạnh, thường biểu diễn cho người dân xung quanh xem biệt tài của mình mặc dù các bác sĩ khuyến cáo rằng việc ăn bọ cạp sống thực sự không tốt cho sức khỏe chút nào.