Những đám cưới kết thúc trong... thảm họa

Bích Ngọc, Theo 00:01 15/07/2011

Thật tội nghiệp cô dâu, chú rể... <img src='/Images/EmoticonOng/30.png'>

1. Khách mời tự bắn vào đầu mình

Năm 2010, một đám cưới đã kết thúc đầy bi thảm sau khi một khách mời mất mạng trong một trò chơi. Video của một gia đình tại Astrakhan, miền Nam nước Nga, đã quay lại cảnh một người bạn của chú rể bất ngờ lấy một khẩu súng lục từ thắt lưng của mình, đưa nó lên đầu và bóp cò. Khẩu súng chỉ phát ra một âm thanh click và tay súng mỉm cười hỏi những người khác có muốn thử vận ​​may của mình hay không.


Một vị khách mời khác đã chấp nhận yêu cầu nhưng mọi việc đã xảy ra không như dự tính. Người đàn ông này bóp cò và ngay lập tức ngã gục xuống sàn khi phát đạn được bắn vào hộp sọ. Người đàn ông đưa ra trò chơi này khẳng định anh chắc chắn đã tháo đạn ra khỏi khẩu súng và nói rằng anh chỉ muốn làm đám cưới thêm sinh động. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương không tin anh ta và đã mở một cuộc điều tra hình sự về sự kiện bi thảm này.

2. Cô dâu, chú rể cùng 80 khách mời bị ngã xuống hồ do sàn gỗ gãy

Cặp đôi HoffmanMarli van der Walt cùng với 80 khách mời đã ngã xuống hồ do chiếc sàn gỗ mà họ đang đứng bị gãy. Những người rơi xuống hồ bao gồm cả mẹ cô dâu bị liệt, bà ngoại 88 tuổi... Tuy nhiên, chỉ có một người bị thương nhẹ trong sự cố tại khu nghỉ mát Peaks ở tỉnh KwaZulu-Natal của Nam Phi.



Mặc dù bị ướt sũng nhưng cặp đôi Hoffman, 38 tuổi và Marli, 34 tuổi quả quyết rằng ngày trọng đại của họ sẽ không hoàn toàn bị rửa trôi bởi nước hồ. Khi tất cả mọi người đã được đưa lên bờ an toàn, cô dâu và chú rể yêu cầu nhiếp ảnh gia tiếp tục chụp ảnh và sau đó tiệc cưới được tổ chức theo đúng kế hoạch.

3. Cô dâu bị bắt sau khi để lộ ngực trong đám cưới của chính mình

Cô dâu Sharon Hancox phải trải qua đêm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân sau song sắt vì cô đã để lộ bộ ngực trần và tấn công một người đàn ông với đôi giày cao gót của mình trong buổi tiệc cưới.



Người gác cổng David Jenkins, 40 tuổi, thấy Nicola Hutin - người bạn đời của Sharon Hancox - đang đánh nhau với một phụ nữ khác nên ông bèn tới để can ngăn hai người này. Sau đó ông yêu cầu tất cả mọi người rời đám cưới và sang quán bar Champers.

Khi đó, cô dâu Hancox đã tiến đến chỗ người gác cổng, mắng chửi ông và nói rằng ông đã tấn công cô một lần trước đó. Sau đó, cô kéo chiếc váy màu đỏ xuống và phơi bày bộ ngực của mình. Hancox còn dùng giày cao gót nện vào trán người gác cổng khiến máu chảy lênh láng lên mặt ông. Sau đó cô Hancox đã thừa nhận hành vi của mình và đồng ý làm việc công ích trong vòng 12 tháng với 60 giờ làm việc không lương. Cô cũng nói sẽ bồi thường tiền.

4. Cơ quan đăng ký kết hôn từ chối tiến hành buổi lễ vì trò đùa của cô dâu

Một cô dâu đã cười đùa và trả lời: "Tôi không đồng ý" trong đám cưới của mình và câu nói đùa của cô đã gây phản ứng ngược khi cơ quan đăng ký kết hôn đã từ chối tiến hành buổi lễ. Kết quả là toàn bộ đám cưới đã bị hủy bỏ và các khách mời phải đi về.



Tina Albrecht, 27 tuổi, kết hôn với vị hôn phu Dietmar Koch, 29 tuổi, tại một lâu đài ở Steyr, Áo. Khi được hỏi có muốn lấy anh Tina Albrecht làm chồng không, thay vì trả lời “Có” thì cô dâu Albrecht đã cố gắng để mang lại một chút hài hước vào buổi lễ bằng cách nói rằng: "Tôi không đồng ý". Theo luật pháp Áo, để ngăn chặn cuộc hôn nhân cưỡng ép, nếu một trong hai bên trả lời câu hỏi quan trọng theo cách tiêu cực thì đám cưới sẽ bị hủy bỏ và không được tiến hành trong 10 tuần.

Albrecht cho biết: "Chúng tôi đã đưa tất cả các khách mời về và bây giờ chúng tôi phải đợi để tiến hành buổi lễ lại một lần nữa."

5. Chú rể đốt khách sạn tổ chức đám cưới của mình

Tatsuhiko Kawata, 39 tuổi, người Nhật Bản, lập gia đình năm 1994, nhưng vẫn yêu một phụ nữ khác và hứa cưới cô gái này vào tháng 10/2008. Kawata dự định tổ chức hôn lễ tại khách sạn Risonare thuộc quận Yamanashi, cả hai đã lên kế hoạch mời 80 khách.


Tuy nhiên, đêm trước lễ cưới, Kawata đã tìm cách trì hoãn để có thêm thời gian suy nghĩ về việc ở lại với vợ hay kết hôn với người tình bằng cách tưới 7 lít xăng vào khách sạn và phóng hỏa. May mắn là không ai bị thương trong đám cháy. Ngay sau đó Kawata đã bị bắt, anh nói với cảnh sát: "Tôi nghĩ rằng nếu tôi phóng hoả, tôi sẽ không phải tổ chức đám cưới nữa". Cuối cùng Kawata đã phải ngồi tù 5 năm vì hành động ngu ngốc của mình.