Những cửa hiệu và khu chợ "không bình thường"

Bích Ngọc, Theo 00:06 14/01/2011

Có rất nhiều cửa hàng và chợ bán đồ rất lạ nhé.

1. Khu chợ các cô dâu Gypsy

Diện trong những bộ đồ đẹp nhất với những trang sức bằng vàng, hàng ngàn các cô gái Roma, Ý đi vòng quanh tại khu chợ các cô dâu. Các cô gái đến với khu chợ thường niên ở Bulgari hi vọng tìm được một người chồng và sẵn sàng trả một khoản tiền lớn cho người chồng tương lai. 



Ngoài ra tại khu chợ ở ngôi làng Mogila này, giá của một cô gái đẹp có thể lên tới vài ngàn euro. Các em nhỏ cũng đến khu chợ này để chơi và ăn kẹo trong khi một cặp vợ chồng mới cưới đang múa bụng trên chiếc xe ô tô cũ để bày tỏ niềm hạnh phúc vì đã tìm được người phù hợp. Sự kiện này diễn ra vào ngày thứ 7 đầu tiên sau lễ phục sinh. Vào năm 2009, khu chợ đã thu hút 2.000 người đến từ khắp phía nam Bulgari.

2. Cửa hiệu Container của Freitag - cửa hiệu làm từ container tái sử dụng

Công ty Freitag của Thụy Sĩ đã tạo ra một vài chiếc túi thời trang được làm từ những nguyên liệu tái chế trong khu chợ này. Vào năm 2006, anh em nhà Freitag đã quyết định xây dựng cửa hàng thân thiện với môi trường từ 17 chiếc container cũ. Ở độ cao 26m, khách hàng có thể quan sát mọi thứ từ trên cao. Chính vì vậy mà anh em họ đã quyết định cho lắp đặt một chiếc kính thiên văn ở trên đỉnh để khách hàng có thể ngắm cảnh.



3. Chợ ma thuật 

Đây là một trong những khu chợ kì lạ nhất ở Nam Mĩ. Được mở tại thủ đô La Paz của Bolivia, khu chợ bao gồm các gian hàng của các bà bói, phù thủy, thầy lang và nhà chiêm tinh. Họ sinh sống và làm việc ngay tại các gian hàng đó. Đén đây mọi người đều cầu xin thần “Pachamama” - vị thần mà nhiều người Bolivia gọi là “Mẹ Đất” sức khỏe, hạnh phúc và đặc biệt là sự giàu sang.



4. Khu chợ Lomé Voodoo – khu chợ buôn bán chân voi và đầu báo

Ở Lomé, Togo (phía Tây Châu Phi) có một khu chợ buôn bán chân voi, đầu báo, tay tinh tinh, tim ngựa và nhiều bộ phận của các loài động vật khác. Các món hàng này không dùng để nấu nướng mà dùng vào việc chế ra các loại thuốc dân gian. Các loại thuốc này được hòa tan và uống, nuốt hay bôi lên da để chữa một số bệnh. Các bộ phận của động vật được bán trong khu chợ được lấy từ khắp phía Tây Châu Phi và từ chính khách hàng.



5. Cửa hiệu ô cũ

Đây là cửa hiệu ở trung tâm Lauceston, phía Bắc Tasmania. Launceston là thành phố cổ thứ 3 ở Australia. Có nhiều loại đồ chơi kiểu cổ, khăn tay - loại khăn mà các phụ nữ trung tuổi thường sử dụng và ưa chuộng, những cuốn sách về chim và mèo. Tuy nhiên, điều đặc biệt của cửa hiệu là những chiếc ô với đủ hình dạng, kích cỡ, màu sắc.



6. Rope - cửa hiệu của các nữ sinh Nhật

Shibuya ở Tokyo, Nhật Bản có nhiều cửa hiệu, gian hàng và nhà hàng, nhưng cái mà nhiều người phương Tây nhắc đến khi nói về sự khác lạ trong văn hóa Nhật là Rope. Rope là một cửa hiệu đặc biệt bán những đồ vật khác với các cửa hàng khác. Bạn có thể tìm thấy những bộ đồng phục nữ sinh, tất, áo sơ mi và các thứ đồ khác mà nữ sinh thường sử dụng. 
 


7. Khu chợ chim Ka Firushi

Ở Afghanistan, việc nuôi chim như vật nuôi đã trở thành thú vui phổ biến. Ở Kabul, có một khu chợ dành riêng cho người nuôi chim. Khu chợ được biết với cái tên Ka Farushi. Đây là một con đường hẹp với những ngôi nhà gạch đổ nát. Khu chợ ở trên một khu đất bẩn thỉu gần cây cầu chính bắc qua sông Kabul. Khu vực này có nhiều ngõ nhỏ, xe ô tô không thể đi vào, đầy ắp tiếng chim hót du dương. Các cửa hàng đầu tiên trong khu chợ bán các loại chim hoàng yến, chim sơn ca, vẹt và nhiều loại chim khác.



8. Cửa hàng bán đồ thoát y

Cửa hàng này chủ yếu bán các đồ dành cho các vũ công múa thoát y với những đôi giày cao gót lố bịch, những đồ vật kì dị và những chiếc váy ngắn hết cỡ. Tất cả chúng được trưng bày theo cách thu hút người xem. 



9. Deyrolle - cửa hàng thú nhồi bông kì dị ở Pháp

Nếu bạn muốn mua một con nai nhồi bông, một xương ếch, một con bọ to bằng nắm tay, bạn sẽ đi đâu? Đó không phải là một câu hỏi khó đối với người dân Paris, Pháp bởi vì họ đã có Deyrolle: một cửa hàng thú nhồi bông kì dị. Cửa hàng mở cửa vào năm 1831 bởi nhà côn trùng học Emile Deyrolle. Từ đó một khối lượng lớn các loài vật khác nhau đã được đưa vào cửa hàng từ các khách hàng. Khi bước vào gian phòng của cửa hàng, người xem có thể nhìn ngắm các loài với đủ mọi kích cỡ: bướm, thỏ, cáo, ngỗng, nai… nhưng điều đặc biệt ở đây là một số lượng lớn loài vật đều được làm bằng bông.



10. Chợ nổi Muara Kuin

Banjarmasin, phía Nam Kalimantan, Indonexia được biết đến là thành phố của hàng ngàn dòng sông. Thành phố này có một đặc điểm rất thú vị. Đó là có một khu chợ nổi Muara Kuin ở trên dòng sông Barito, trên cửa sông Muara Kuin. Những người buôn bán mang các loại hàng hóa bằng “jukung” (một loại xuồng nhỏ).



Các du khách rất thích thú khi nhìn thấy quang cảnh này. Một chiếc thuyền nhỏ chở hàng hóa như: rau, hoa quả, các loại cá và các loại hàng gia dụng khác buôn bán trên chợ nổi. Khi mặt trời lặn, những người buôn bán chèo thuyền rời khỏi chợ với thu nhập mình kiếm được. Kiểu chợ này rất giống ở Việt Nam nhỉ?