Những con người sống không thèm... tiền

Ngựa Vằn, Theo 00:04 20/09/2011

Họ vẫn sống tốt mà không cần tiền các bạn ạ!

1. Người phụ nữ sống 15 năm không cần tiền

Heidemarie Schwermer, 69 tuổi, người Đức, đã sống mà không cần tiền trong suốt 15 năm qua. Đây chính là bí quyết giúp bà cảm thấy cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Vào năm 1996, khi các con bà đã lớn và tự lập bà Heidemarie Schwermer đã từ bỏ ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi của bà ở Dortmund, Đức, để đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi đó, bà không hề mang theo tiền mà chỉ mang 1 vali quần áo, điện thoại di động và laptop.

Marie Schwermer đã sống mà không cần tiền suốt 15 năm qua.

Bà đã kiếm sống bằng cách làm nhiều việc ở các đất nước khác nhau. Khi làm xong việc bà không lấy tiền mà chỉ nhận đồ ăn hoặc chỗ ở. Bà còn đổi công việc để lấy vé máy bay sang nước ngoài. Cứ như thế trong suốt 15 năm, bà sống mà không cần dùng đến tiền.

Bà sống bằng cách làm việc ở nhiều nước khác nhau.

Bà chia sẻ rằng, cuộc sống của bà chưa bao giờ thiếu thức ăn, đồ đạc hay bạn bè. Việc không dùng đến tiền giúp bà cảm thấy khỏe khoắn hơn. Bà Heidemarie Schwermer đã viết một cuốn sách về trải nghiệm của mình và bà còn từ chối số tiền mà nhà xuất bản trả cho cuốn sách của bà, bà dùng số tiền đó để làm từ thiện.

Đây là bí quyết giúp bà sống hạnh phúc.

2. Người đàn ông hơn 10 năm không tiêu một đồng tiền

Suốt từ năm 2000 đến nay, ông Daniel Suelo, 49 tuổi, người Mỹ, sống trong một cái hang và không đụng đến một đồng tiền nào. Nơi sống của ông là một cái hang có thác nước, ông kể rằng vào một ngày đầu xuân, ông trèo lên một đỉnh núi và phát hiện ra cái hang này, kể từ đó ông bắt đầu sống tại đây.

Cái hang nơi ông Suelo sinh sống trong suốt hơn 10 năm qua.

Cái hang này có kích thước tương đương một phòng tắm, ông đã trang bị khá nhiều thứ trong đó, bao gồm một vài cái chậu được treo trên trần, một cái bếp, một chiếc xô gạo và cà phê, một chiếc giường có chăn... Và ông Suelo đã sống ở đó trong suốt 3 năm.

Ông trang bị khá nhiều đồ đạc trong cái hang của mình.

Theo ông, cách sống này giúp ông không phải lo lắng đến những khủng hoảng kinh tế, những vấn đề về tiền bạc. Ông chia sẻ: “Khi sống với tiền bạc tôi luôn thiếu thốn, tiền là sự hiện thân của thiếu thốn, tiền đại diện cho những điều trong quá khứ, tương lai nhưng không bao giờ đại diện cho những gì ở hiện tại.”

Trong hang này có nước.

3. Chàng trai cả năm không tiêu một xu

Anh Mark Boyle, 32 tuổi, đã sống tốt trong suốt năm 2009 mà không tiêu một đồng tiền nào. Anh sống theo mô hình tự cung tự cấp trong một ngôi nhà lưu động tại Timsbury, gần thành phố Bath thuộc miền Tây nước Anh. Anh Boyle đã tự trồng lương thực và tái sử dụng những thứ mọi người bỏ đi. Anh nói rằng trong suốt một năm anh cảm thấy hạnh phúc khi không phải tiêu tiền. 

Anh sống theo mô hình tự cung tự cấp.

Anh Boyle chỉ đi xe đạp, điện thoại của anh chỉ nhận những cuộc gọi đến, anh tắm từ bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, đánh răng bằng kem đánh răng làm từ mai mực, anh tự trồng rau hoặc xin thức ăn...

Cuộc sống không cần tiền là quãng đời hạnh phúc nhất của đời anh.

Anh vốn là một cựu doanh nhân và cựu sinh viên ngành kinh tế học, anh miêu tả cuộc sống không dùng tiền của anh là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời. Nhưng điều khó khăn của anh là việc hòa nhập với bạn bè, thay vào đó, anh vẫn thường tới quán rượu để chơi nhạc hoặc đi dạo.