Những chuyện điên rồ và lạ lùng về tình yêu

24h, Theo 16:03 03/07/2010

Họ đều coi đó là tình yêu đích thực và đã làm những việc lạ lùng hiếm ai ngờ tới để thể hiện tấm chân tình của mình.

1. "Yêu" với hơn 1000 chiếc xe

Theo tờ Telegraph, ông Edward Smith người Mỹ 57 tuổi, có tình yêu với xe từ khi 15 tuổi và "bạn gái" hiện tại của ông là chiếc Volkswagen Beetle có tên Vanilla.

Nhiều người cho rằng ông Edward Smith là một kẻ bệnh hoạn nhưng ông đã lên hẳn Kênh truyền hình số 5 của Mỹ để lên tiếng bảo vệ tình yêu và khẳng định ông không hề "bệnh hoạn" cũng như chẳng có ý định thay đổi cách sống!

"Tôi không hề bệnh hoạn. Tôi yêu xe hơn tất cả mọi thứ. Tôi là người lãng mạn. Tôi làm thơ về xe. Tôi hát cho xe và chuyện trò với "họ" như bạn gái vậy. Tôi biết trái tim tôi cần gì và tôi không có ý định thay đổi", ông Edward Smith nói.


Ông Edward Smith bên chiếc xe của mình.

Smith khẳng định ông chưa bao giờ có cảm tình với cả đàn ông và đàn bà nhưng với cái tình dành cho xe thì ông lại “tràn trề”. Theo tiết lộ của ông Edward Smith thì tính cho tới thời điểm này ông đã “yêu” tới hơn 1.000 chiếc xe.

2. Cái kết có hậu cho tình yêu từ thời con trẻ


Ông Herman Rosenblat  và bà Roma Radziki.

Herman Rosenblat là một thanh niên Do Thái sống trong trại tập trung thời Thế chiến thứ 2, không biết tương lai sống chết ra sao. Roma Radziki là một thiếu nữ Đức hưởng đời tự do bên ngoài hàng rào thép gai của trại tập trung. Tình yêu của họ nảy nở bằng những quả táo Roma Radziki ném qua hàng rào cho Herman Rosenblat “anh ấy quá đẹp trai và anh ấy đã hớp hồn tôi” như lời cô nói. Câu chuyện tình kỳ lạ này khiến người ta vừa ngạc nhiên, vừa cảm động.

Đó là thời kỳ mà Herman Rosenblat đang phải sống trong trại tập trung và việc Roma ném đồ ăn cho anh có thể sẽ khiến cả 2 bị giết. Lúc đó, cả 2 người chưa biết tên nhau và không ai nói với ai một lời.

Chính những món quà từ Rome khiến Herman sống sót. Rồi 1 ngày Herman bị chuyển tới Theresienstadt và đây cũng là lần đầu tiên cậu nói với cô bé: “Tớ không thể gặp bạn được nữa nên bạn đừng đến đây”.


Ông Herman Rosenblat  và bà Roma Radziki hiện đang sống rất hạnh phúc
bên nhau nhờ những quả táo được ném qua hàng rào trại tị nạn.

Thời gian trôi qua, tình cảm của 2 cũng dần phai nhạt. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, Herman tới London để học làm một kỹ sư điện và chuyển tới sống ở New York, Mỹ. Anh mở một cửa hàng sửa chữa ti vi. Một buổi chiều, bạn của Herman gọi điện và nói rằng anh ta muốn Herman hẹn hò cùng một cô gái.

Vốn là người không thích những cuộc hò hẹn vu vơ, không hiểu sao Herman lại đồng ý. Cô gái rất thân thiện nên cuộc trò chuyện diễn ra êm đẹp. Rồi cả 2 người dần chuyển sang tâm sự về những trải nghiệm của nhau trong thời chiến. Herman kể về trại tập trung ở Schlieben và cô kể về một kỷ niệm ném táo cho một cậu bé trong trại…

Không tin nổi, Herman thốt lên: "Chính là anh. Anh chính là cậu bé đó đấy". Ngay trong đêm đó Herman ngỏ lời cầu hôn. Năm 1958, hai người kết hôn tại một thánh đường Do Thái ở khu Bronx, New York, một thế giới cách xa quá khứ đau buồn của họ.

Kể từ đó tới nay, hai người đã có 50 năm chung sống hạn phúc bên nhau.

3. Lời tỏ tình “khủng” trên cánh đồng


Lời tỏ tình này mất rất nhiều thời gian vì được "trồng" từ những cây lúa.

Zhang Jiawei là một anh chàng lãng mạn người Đài Loan. Anh đã có được tình yêu của bạn gái với một cánh đồng lúa “gieo” lời yêu thương.

Zhang Jiawei đưa bạn gái tới cánh đồng của anh và cô gái quá bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ "Yon Ju, hãy theo anh nhé" bên cạnh hình một đôi uyên ương đang khiêu vũ. Ngạc nhiên là tất cả những hình ảnh lãng mạn này đều được làm từ… cây lúa.

Tất nhiên, việc này mất rất nhiều thời gian vì anh đã phải nhờ những người nông dân cấy lúa màu tía trên dòng chữ và bức tranh đôi tình nhân được khắc trên đất. Những đám lúa này mọc lên, nổi bật trên nền lúa xanh bình thường.

Theo Global Times, người yêu của Zhang xúc động bật khóc đầy hạnh phúc, cô ôm hôn và nói lời đồng ý ngay lập tức.

4. Đi tìm tình yêu sét đánh

Anh chàng người ngoại quốc hàng ngày "rong ruổi" đến những nơi công cộng
 để tìm cô gái anh mới gặp 1 lần.


Một chàng trai ngoại quốc giấu danh tính đã cất công đi tìm cô gái mà anh chỉ gặp 1 lần và anh cho rằng cô gái chính là tình yêu đích thực của anh nên anh phải tìm bằng được.

Cách “truy tìm” người trong mộng của chàng trai này là chọn vào những giờ cao điểm, anh đến các bến tầu, bến xe, ga tầu điện gầm và sân bay các tỉnh lân cận Bắc Kinh, Trung Quốc… Công việc này anh đã làm “ròng rã” suốt nhiều tháng.

Chính vì thời gian quá dài mà không tìm gặp được người tình đích thực và tần suất xuất hiện dày đặc của anh chàng này đã khiến nhiều người nghi ngờ tâm lý của anh có vấn đề.





Nhiều người nói tâm lý anh có vấn đề, cơ quan an ninh cảnh báo hành động của anh nhưng anh vẫn đi tìm tình yêu “đích thực” của mình

Tuy nhiên, chàng trai này tỏ ra không quan tâm và hàng ngày anh vẫn mang tấm biển với dòng chữ: “Cô gái xinh đẹp em ở đâu? Tôi tin vào duyên số. Dù chỉ tình cờ gặp mặt một lần nhưng tôi tin sẽ có duyên phận tiếp nối. Tôi nhất định sẽ gặp lại em. Nếu ai biết về cô gái này xin liên lạc với tôi qua công cụ nói chuyện trên mạng tại Trung Quốc QQ và số điện thoại…”.

Hành động của anh chàng đã khiến cơ quan an ninh phải vào cuộc. Họ nói rằng, sẽ xử lý nghiêm khắc và không giữ phép lịch sự nếu anh còn tiếp tục những hành động khiến mọi người tò mò tập trung quá nhiều. Tuy nhiên, lời cảnh báo này dường như cũng không mấy hiệu lực bởi anh ta vẫn đi tìm tình yêu “đích thực” của mình.

5. Kế hoạch tình yêu

Vào những ngày trước ngày sinh nhật tròn 31 tuổi của mình, Tamala Rika đã lên kế hoạch “31 ngày 31 lần hẹn” với mong muốn tìm ra 1 chàng trai lý tưởng để “yên bề gia thất”.

Tất cả những thông tin và hình ảnh cá nhân đã được Rika đưa lên blog kèm theo mong muốn tìm được người yêu trước sinh nhật 31 tuổi với kế hoạch “31 ngày 31 lần hẹn” của mình. Ngay lập tức, có rất nhiều những chàng trai đã viết thư làm quen và bày tỏ ý muốn được gặp cô.

Người đàn ông thứ 31 may mắn trở thành người yêu của Rika.

Rika đã thực hiện đúng như kế hoạch. Cô đã liên tục mỗi ngày hẹn hò với 1 chàng trai và tất cả những cuộc hẹn ấy đều được công khai trên blog cá nhân của cô.

Cuối cùng, đến đúng ngày thứ 31, Rika đã gặp được người tình mà cô cho là lý tưởng. Người đàn ông may may đó là một nhà phân tích, nghiên cứu thị trường 28 tuổi có tên gọi Ivan Johnson. Anh đã chính thức trở thành người yêu của Rika.

“Trước đây tôi luôn nghĩ rằng chẳng có người đàn ông tốt nào ở New York cả nhưng sau tôi biết mình đã quan niệm nhầm nên tôi quyết định dùng phương pháp này thử vận may xem sao. Và đó là một phép màu”, Rika nói.