Những câu chuyện lạ về phụ nữ Việt Nam 2012

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/10/2012

Một trong số đó là câu chuyện về người phụ nữ "đẻ ra"... đỉa, cô gái 14 năm ăn suốt ngày và nôn liên tục...

1. Người phụ nữ "đổi" giọng sau tai nạn

Cô Nguyễn Thị Thảo, 46 tuổi (trú tại xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã bất ngờ đổi giọng sau một tai nạn "thập tử nhất sinh". 

Những câu chuyện lạ về phụ nữ Việt Nam 2012

Chú Trần Đình Lâm, chồng cô Thảo cho biết: “Tui rất bất ngờ khi vợ mình tỉnh dậy lại nói giọng Bắc. Thời gian đầu, vợ tui còn nói giọng Bắc đặc sệt hơn. Ví dụ “trời” thì nói “giời”, lâu nay cứ “mô, tê, răng, rứa” quen rồi, vợ tui lại “sao vậy, đi đâu về vậy...”. 

Clip phỏng vấn cô Thảo (Theo VTC).


Cụ bà Nguyễn Thị Dí, 69 tuổi, sống ở ấp 1, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đã khiến dư luận xôn xao hồi tháng 7 vừa qua bởi câu chuyện "từ cõi chết trở về" cực hy hữu. Từ lúc bà rơi và chìm xuống nước cho tới khi "thi thể" được đưa lên bờ để khám nghiệm là hơn 5 tiếng đồng hồ. Do mọi người nghĩ bà đã chết, họ liền đặt bà lên chiếc chiếu mới. 

Đột nhiên đôi bàn tay bà bắt đầu cựa quậy, mắt mở to, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Sự đột ngột sống dậy của bà khiến nhiều người hồn át thần vía, bỏ chạy tán loạn vì kinh ngạc. Và sau lần thần chết vồ hụt, bà Dí vẫn không có bất cứ một biểu hiện nào khác lạ. Hàng ngày, bà vẫn đủ sức khỏe giúp con cháu làm việc nhà.

Những câu chuyện lạ về phụ nữ Việt Nam 2012


Câu chuyện của cô Nguyễn Thị Liên, 47 tuổi, đến từ thôn Phú Hậu thuộc xã Diễn Tân (Diễn Châu, Nghệ An) vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Được biết, sau một lần đi làm đồng về, cô Liên bỗng cảm thấy khó chịu ở vùng kín và máu chảy ra rất nhiều. Cô Liên cho biết: “Khi đó tôi dùng tay sờ xuống phía dưới cầm phần lồi ra của vật đang ngọ nguậy và kéo ra được cái gì đó dài chừng 30cm to bằng cổ tay người lớn (có đường kính khoảng 5cm)”.

Những câu chuyện lạ về phụ nữ Việt Nam 2012

Ngay sau đó cô đã múc nước dội lên vật đang ngọ nguậy trên vũng máu thì phát hiện đó là một con đỉa, tuy nhiên, nó to và dài gấp hàng trăm lần so với những con đỉa bình thường. Nguyên nhân của sự việc này có thể do 2 tháng trước đó, cô Liên đi bứt cỏ cho trâu tại một đầm ngập nước và con đỉa đã chui vào người mà cô không hay biết.


Nếu có một kỷ lục về người nhiều con nhất Vĩnh Yên thì chắc chắn "danh hiệu" ấy sẽ được trao cho bà Phan Thị Tính ở khu phố Điện Biên. Nhìn vào khó ai có thể nghĩ bà đã bước sang tuổi 77. 

Cưới ông Trần Bạch Vân năm 1955, đến năm 1956 bà sinh đứa con gái đầu lòng. Người con út sinh năm 1979, nghĩa là trong vòng 23 năm bà có tới 17 lần mang bầu và lần nào cũng "mẹ tròn con vuông". Trong số 17 người con thì không may 2 đứa thứ 14, 15 không ở với ông bà được lâu. Hiện tại, các con bà đều đã lớn và có sự nghiệp ổn định. 

Những câu chuyện lạ về phụ nữ Việt Nam 2012
Con cháu vui vầy, sống hòa thuận là niềm vui lớn nhất của bà Tính.


Nguyễn Kim Bắc (xóm Đông, xã Nhân Thắng, Gia Bình, Bắc Ninh) năm nay 57 tuổi nhưng chỉ cao chưa đầy 1m. Bà sinh ra trong một gia đình có bố mẹ bình thường, không hiểu sao những đứa con lại mắc dị tật, người lùn, người bị dính ngón tay... Mặc dù thấp bé nhưng bà Bắc vẫn luôn tự lập trong những công việc hàng ngày. 

Những câu chuyện lạ về phụ nữ Việt Nam 2012
Với bà Bắc, hạnh phúc là khi các cháu coi mình như mẹ. 

Trước đây, bà còn tham gia một gánh xiếc để kiếm thêm tiền trang trải cho gia đình. Hiện bà đang sống độc thân song vẫn cảm thấy ấm lòng bởi sự đùm bọc của họ hàng, làng xóm.


Nguyễn Thị Như Ý (27 tuổi, trú tại thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) 14 năm nay mang trong mình căn bệnh lạ khiến khuôn mặt ngày càng bị lão hóa và sau mỗi bữa ăn, Ý lại nôn ra tất cả những gì vừa ăn mà chưa kịp tiêu hóa. Đi khám ở bất cứ đâu, các bác sĩ đều không tìm ra chính xác căn bệnh Ý đang mắc phải.

Những câu chuyện lạ về phụ nữ Việt Nam 2012

Từ một cô bé khỏe mạnh với cân nặng 43kg, giờ Ý trở nên teo tóp, nặng chưa đầy 24kg, chân tay gầy guộc, mặt nổi sạm và già hơn tuổi rất nhiều. Niềm mong mỏi lớn nhất của Ý lúc này là y học sớm tìm ra căn bệnh quái ác của cô, có phương thuốc chữa trị để cô có thể trở lại với cuộc sống bình thường. 


Bà Tô Diệu Lan ở số 53 Hàng Giấy (Hà Nội) là chủ của quán xôi Lan nổi tiếng. Thật khó có thể tin rằng một người phụ nữ 74 tuổi như bà Lan lại học tiếng Anh bằng iPad.

Được biết, bà Lan có ý định học tiếng Anh từ lâu nhưng không có thời gian. Hai năm trước, con trai bà mua iPad về đưa cho mẹ để học tiếng Anh. Bà chia sẻ, mục đích học tiếng Anh của bà là để chống stress, dạy kèm cháu và nâng cao kiến thức.

Những câu chuyện lạ về phụ nữ Việt Nam 2012
Bà Lan bán xôi 26 năm trên vỉa hè phố Hàng Giấy.


Nguyễn Thị Nghĩa, 58 tuổi, ở phố 5, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam hơn lâu nay sống trong sự sợ hãi, xa lánh của mọi người vì căn bệnh quái ác đeo đuổi bà hàng chục năm nay.

Những câu chuyện lạ về phụ nữ Việt Nam 2012
Bà Nguyễn Thị Nghĩa và các khối u cục nổi khắp người.

Khi vừa chào đời, trên người bà Nghĩa đã xuất hiện những nốt mụn nhỏ li ti. Càng lớn, mụn càng to và lan rộng khắp cơ thể. Gần 60 năm mang trong mình căn bệnh quái ác, dị dạng là cũng chừng đó năm bà Nghĩa phải chịu rất nhiều sự kì thị của mọi người. Ông Hai chồng bà Nghĩa cho biết, ông luôn mong bác sĩ tìm ra nguyên nhân và chữa lành bệnh cho bà.