Người phụ nữ cho rằng... mặt trời là của mình

Ngựa Vằn, Theo 00:01 28/11/2010

Và cô í còn định bắt mọi người đóng thuế nếu muốn có được tia nắng mặt trời nữa cơ.

Angeles Duran, 1 người phụ nữ 49 tuổi người Tây Ban Nha, đã khẳng định rằng cô là người chủ hợp pháp của… mặt trời và cô còn có ý định bắt mọi người phải đóng thuế nếu họ muốn được hưởng những tia nắng ấm áp từ mặt trời.


Cô Angeles Duran cho rằng mặt trời của cô í.

Chuyện này nghe có vẻ điên rồ nhưng theo cô Angeles Duran thì cô có chứng cứ về việc sở hữu này. Cô lấy dẫn chứng về việc sở hữu những ngôi sao, có 1 quy ước quốc tế rằng không quốc gia nào được sở hữu 1 ngôi sao hay 1 hành tinh nhưng không hề nói đến cá nhân có được sở hữu hay không.

Có 1 người Mỹ đã thông báo rằng ông ta sở hữu tất cả các hành tinh và mặt trăng, nhưng ông ta đã quên không nhắc đến mặt trời và vì thế cô Angeles Duran cho rằng cô có quyền sở hữu mặt trời.


Cô í còn muốn mọi người đóng thuế nếu muốn có được tia nắng mặt trời.

Điều kỳ quặc hơn là người phụ nữ Tây Ban Nha này còn yêu cầu mọi người phải đóng thuế cho cô nếu muốn được hưởng nguồn năng lượng từ mặt trời. Cô đã tham khảo ý kiến nhiều ý kiến và cho rằng cô việc làm của cô không hề kỳ quặc chút nào. Theo cô thì nếu bạn phải đóng thuế cho những dòng sông thì tại sao bạn lại không làm điều tương tự với mặt trời.

Angeles Duran nói: “Không có bất kỳ cản trở nào về việc này, việc làm của tôi là đúng pháp luật. Tôi không ngốc, tôi hiểu luật pháp.” Trong 1 văn bản của cô Angeles Duran có viết rằng: “Chủ nhân của mặt trời, nơi nằm ở trung tâm hệ mặt trời và cách trái đất 149,6 triệu km là Angeles Duran.”


Mặt trời có phải của chung? (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên người phụ nữ này cho rằng cô sẽ cho 50% tiền thuế vào ngân sách nhà nước, 20% cho vào tiền trợ cấp cho người dân, 10% cho việc nghiên cứu, 10% cho những người đói nghèo và cô chỉ giữ 10% cho cá nhân mà thôi.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa ý tưởng của cô vẫn bị cho là vô cùng kỳ quặc, nhiều người con nghĩ rằng cô có vấn đề về thần kinh.