Người đàn ông thích ngủ trong... quan tài

QV, Theo 10:07 20/08/2011

Đó là cách để người đàn ông này tưởng nhớ bạn của mình.

Zelli Rossi, một người đàn ông sống ở thành phố Sao Paolo, Brazil, đã và vẫn đang ngủ trong một chiếc quan tài trong suốt 23 năm qua để... tưởng nhớ một người bạn của ông đã mất từ năm 1988. Câu chuyện về ông Zelli Rossi và thói quen ngủ kỳ lạ của ông có lẽ sẽ vẫn là một bí mật của gia đình nếu đứa cháu 14 tuổi không viết câu chuyện này lên tờ báo trường.


Ông Zelli Rossi đã ngủ trong quan tài suốt 23 năm qua.

Ông Rossi và người bạn thời thơ ấu đã có một lời thề rằng một trong hai người sẽ mua quan tài cho người nào chết trước. Năm 1983, ông Rossi bị một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng và người bạn tốt của ông - do nghe một số tin đồn rằng ông đã chết - nên đã mua chiếc quan tài cho ông. Nhưng may thay, thật ra Rossi chưa chết, chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ đã đâm vào ông khi đang ngồi trên xe đạp và khiến ông nằm viện trong 4 tháng. Sau đó, ông cố trả lại chiếc quan tài nhưng người bạn đã từ chối, thế là ông Rossi giữ nó trong nhà.


Vợ ông giúp ông chuẩn bị chỗ ngủ.

Năm 1988, người bạn của ông Rossi không may chết trong một vụ trả thù bằng dao, do thủ phạm nhầm lẫn ông này với một kẻ khác. Ông Rossi đã giữ lời thề là mua cho người bạn một chiếc quan tài mới và cũng từ đó ông bắt đầu ngủ trong quan tài cũ vào tối thứ 6, để tưởng nhớ đến bạn mình. Thói quen đó đã diễn ra trong 23 năm và dường như gia đình của ông cũng không gặp bất kì vấn đề nào với điều này. Vợ ông thậm chí còn giúp ông "chuẩn bị" quan tài và để ông có thể nằm thoải mái trong đó. Bà nói rằng điều này hơi kỳ lạ, nhưng bà không hề sợ hãi gì cả.

Cháu của ông Rossi nói rằng ông là một "huyền thoại" của vùng, nhưng cậu bé cũng thừa nhận rằng hầu hết bạn của cậu không đến chơi nhà mình, cũng như nhà của ông Rossi.