Người đàn ông mọc hàng nghìn bong bóng khắp cơ thể

Dân Trí, Theo 10:58 18/11/2011

Một người đàn ông bị mắc căn bệnh ngoài da hiếm gặp khiến hàng nghìn mụn bong bóng mọc kín khắp cơ thể đã “xuất đầu lộ diện” sau 40 năm sống giấu mình.

Ông Chandra Wisnu, 57 tuổi, sống ở Indonesia có biệt danh là “Người đàn ông bong bóng”. Vì cơ thể chi chít những mụn thịt màu hồng hồng nên ông bố 4 con hiếm khi ra khỏi nhà. Nếu ra ngoài, ông phải chùm kín áo khoác, đội mũ kín đầu và cổ và đeo kính để không làm mọi người khiếp sợ, nhất là trẻ em.


Cơ thể của ông Chandra.

Ông Chandra nói: “Mọi người rất sợ hãi. Họ khiếp sợ khi nhìn thấy gương mặt hãi hùng của tôi và lo lắng rằng, họ có thể bị lây nhiễm căn bệnh này.” Ông cho biết, các mụn thịt bắt đầu xuất hiện năm ông 19 tuổi. Cho đến năm 24 tuổi, chúng đã lan ra lưng và đến năm 32 tuổi thì phủ kín khắp cơ thể.

Sau vài năm chữa trị và dùng các loại kem nhưng bệnh tình không mấy tiến triển, Chandra cho hay, cha mẹ đã thôi việc đưa ông tới các bác sĩ. Dần dà, ông cũng học cách sống chung với bệnh tật. Mặc cảm về bệnh tật, ông Chandra đề nghị vợ hãy rời khỏi nhà và đừng bao quay lại nhưng vợ ông đã chọn cách ở lại để sống cùng chồng suốt 33 năm qua. Vợ ông nói: “Tôi không đi đâu cả. Với tôi, việc ông ấy tiếp tục cuộc sống bất chấp sự thay đổi trên cơ thể là một nghị lực lớn.”
 

Cô con gái Lis, 26 tuổi, của ông Chandra cũng đã bắt đầu có dấu hiệu mắc bệnh giống bố.

Giờ đây, ông Chandra quyết định “xuất đầu lộ diện” với hy vọng có thể tìm ra phương pháp điều trị cho những đứa con. Con trai cả Martin, 32 tuổi và con gái Lis, 26 tuổi, đã bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện bệnh.

Chandra cho biết, ông không có đủ tiền để đưa con tới bác sĩ và lo sợ rằng, một ngày nào đó cũng trông giống như mình bây giờ. Ông nói: “Các con tôi mới chỉ có các nốt mụn nhỏ nhưng chúng to lo sợ rằng, bệnh sẽ thêm nặng hơn. Nếu có một cơ hội được điều trị miễn phí, tôi sẽ thử. Nhưng lúc này, gia đình là tất cả những gì mà tôi cần.”