Người đàn ông duy nhất có thể... “thân mật” với gấu Bắc Cực

QV, Theo 14:00 03/07/2011

Mối quan hệ giữa ông và sinh vật khổng lồ này sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ganh tị!

Mark Abbot Dumas là người đàn ông duy nhất trên trái đất có thể chạm vào một con gấu Bắc Cực mà không cần bất cứ sự trợ giúp hay đồ bảo hộ nào. Vị huấn luyện viên dũng cảm này thậm chí còn dám bơi và đùa giỡn với con gấu Bắc Cực 16 tuổi tên là Agee.


Agee liếm mặt Mark một cách rất chi là “tình củm”

Trên thảm cỏ, Mark có thể đùa giỡn với một trong những mãnh thú khỏe nhất hành tinh và ông quả là liều khi để Agee dùng bộ hàm khổng lồ kẹp đầu mình. Và khi cả hai chơi đã thấm mệt, chuyên gia về động vật Mark có thể ngủ một giấc trong lòng Agee. Chưa ai ngoài ông có thể làm được điều này...

Mark, 60 tuổi và vợ ông, Dawn, 49 tuổi sống tại Abbotsford, British Columbia, Canada, đã huấn luyện kẻ săn mồi lớn nhất trên cạn thành một… ngôi sao quảng cáo trên truyền hình. “Em” gấu này thậm chí đã xuất hiện trong một bộ phim năm 1995 khi nó mới được vài tuần tuổi. Và với một mối liên kết vô hình, Agee coi người chủ của mình như một người bạn thân thiết.


Ngoạm cả cổ thế này cơ mà.

“Nếu bất cứ ai khác cố gắng làm điều này thì họ sẽ là bữa tối cho Agee”, Mark nói. “Những người duy nhất trên thế giới này có thể làm vậy là tôi và vợ tôi. Tôi đã nghiên cứu về gấu hơn 40 năm, vì thế tôi có thể hiểu được những ngôn ngữ cơ thể của Agee và biết cách để Agee cảm thấy an toàn bên cạnh tôi. Agee có luật của riêng nó và chúng ta nên luôn luôn tuân theo.”


  Mark và Agee đang nghỉ ngơi sau khi “tập thể dục”.

MarkDawn đã nhận nuôi Agee từ khi nó mới chỉ được 8 tuần tuổi. Họ đã phải trải qua rất nhiều thủ tục để có thể chứng minh rằng họ đủ điều kiện để đem Agee từ vườn thú Kolmarden, Thụy Điển, về nhà. Ngay sau khi được chấp thuận, họ đã đưa “em” gấu về nhà mới tại Canada. Nhờ có những kinh nghiệm làm việc tại Holywood và công việc trước đây của Mark, một chuyên gia động vật học, Mark đã được đạo diễn Fraser Heston tìm đến với lời mời trợ giúp cho một bộ phim.


Khoảng khắc hạnh phúc: Mark đang chụp ảnh cùng người bạn khổng lồ của ông trong khi họ đang bơi.

“Trong vài tuần đầu tiên, nó sống trong căn nhà của chúng tôi và luôn được vỗ về. Thế nhưng thời gian trôi qua và nó trở nên quá lớn, chúng tôi phải đưa nó ra một chiếc lồng riêng ngoài nhà”. Hiện tại, Agee đang sống trong chiếc lồng tại một mảnh đất Mark thuê gần nhà ông ở Abbotsford. Mark rất hạnh phúc khi có thời gian nô đùa với Agee.

Ông Mark chia sẻ: “Vào buổi sáng, nó hoạt động nhiều hơn và muốn tôi lăn tròn cùng nó. Chúng tôi coi “đấu vật” như một trò giải trí và thỉnh thoảng cùng nhau đánh một giấc trên thảm cỏ. Đó là cách tuyệt vời để nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Tôi cảm thấy khá là tự hào khi có thể ngả đầu trên một người bạn to lớn như thế.”


Mark ngả vào lòng Agee và “đánh” một giấc!

Để chuẩn bị cho việc quay phim, Mark phải dạy và hướng dẫn Agee một số động tác mà kịch bản yêu cầu. Agee thực hiện một loạt những yêu cầu để đổi lấy những món ăn khoái khẩu của nó là bít tết, bánh quy, cá hồi và socola. Mark sẽ ra dấu và Agee có thể nằm giơ hai chân sau lên hoặc thậm chí giả vờ “gầm” khi Mark ra hiệu bằng cách “cười”. Agee cũng rất láu cá bởi nó sẽ nằm và chẳng làm gì cả nếu như chưa được nhận phần thưởng.


Chú gấu to thế này cơ mà...

“Nó yêu thích công việc này”, Mark nói. “Gấu Bắc Cực là loài động vật thông minh và nếu bạn thấy Agee vui thế nào lúc nó nhận được sự động viên khi làm việc, bạn sẽ rõ.” Vào mỗi buổi tối, Agee được “thết đãi” bằng những núi cá hồi giàu protein, thịt gà và các loại thịt khác. Mark cho biết: “Trong môi trường hoang dã, nó sẽ ăn hải cẩu nhưng vì không thể mua được nên chúng tôi cố gắng thay bằng một chế độ ăn giàu chất béo.”

Ngạc nhiên hơn là Agee dường như cũng có những cảm giác về giới tính. Dawn, vợ ông nói: “Nó tỏ ra rất ghen tị khi những phụ nữ khác nói chuyện với Mark. Nó tỏ ra rất vui vẻ với tôi nhưng nếu có phụ nữ nào khác quanh Mark, Agee sẽ tỏ rõ sự ích kỷ của nó.”