Người đàn ông được cấy ghép đôi môi khổng lồ

, Theo Mask Online 17:00 03/09/2014

Sau khi bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công và ăn mất một nửa khuôn mặt, bao gồm cả đôi môi, anh Alex Lewis đã được tiến hành phẫu thuật cấy ghép môi mới. Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện nên đôi môi khổng lồ khiến anh không khỏi giật mình.

Trải qua thảm kịch bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công, anh Alex Lewis đã không may trở thành người tàn tật vì bị hoại tử mất 3 chi và nửa khuôn mặt. Tuy nhiên, mới đây, người đàn ông 34 tuổi sống tại Stockbridge, hạt Hampshire, Anh Quốc này đã được tiến hành phẫu thuật tái tạo lại đôi môi mới.

Cặp môi dày và sưng tấy của anh Alex.

Các bác sĩ Bệnh viện quận Salisbury đã dành hơn 20 tiếng đồng hồ để tái tạo lại đôi môi mới cho Alex sử dụng thịt từ vai. Sau đó, anh sẽ tiếp tục trải qua ca phẫu thuật tạo dáng môi và tạo vân môi trong 6 tháng tiếp theo.

Trả lời phỏng vấn với tờ The Daily Echo, Alex cho biết đã không giấu nổi sự lo sợ khi nhìn thấy cặp môi chưa hoàn thiện đang sưng phồng. Do biết rằng đây chỉ là ngoại hình tạm thời, vì vậy Alex cảm thấy khuôn mặt mình thật hài hước.

Thứ Hai ngày 25/8 vừa qua, Alex đã được tiến hành phẫu thuật để có thể mở được miệng ra. 1 ngày sau đó, anh lại tiếp tục trải qua ca phẫu thuật kéo dài 14 tiếng rưỡi để bước đầu tạo hình môi.

Anh Alex nằm viện điều trị hồi tháng 4 vừa qua.

Được biết, vào tháng 11/2013, Alex đột ngột bị cảm cúm, anh chỉ nghĩ đó là một cơn cảm lạnh thông thường mà không nhận ra rằng mình nhiễm trùng máu khuẩn liên cầu nhóm A. Kết quả là anh bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công, ăn mất 3 chi và nửa khuôn mặt.

(Nguồn: Metro)