Người đàn ông chỉ sống với... 15 món đồ

Habi, Theo 00:00 18/01/2012

Anh ấy không phải là người vô gia cư đâu nhé!

Cuộc sống càng hiện đại, con người càng muốn đời sống vật chất thật đầy đủ, sung túc. Tuy nhiên, có một người lại không hề đồng tình với cách sống này và chỉ có 15 món đồ bên người. Anh chàng kỳ lạ này tên là Andrew Hyde đến từ New York, Mỹ.


Andrew Hyde chỉ có 15 món đồ bên người (không bao gồm tất và đồ lót).

Điều thú vị ở đây là việc Andrew không phải là người vô gia cư, không phải là người nghèo và cũng không hề thất nghiệp. Anh hiện tại là một chuyên gia công nghệ thông tin kiêm chuyên viên tư vấn cho các doanh nghiệp trẻ. Do nhịp độ công việc, Andrew thường xuyên phải di chuyển giữa New York và Silicon Valley. Bởi vậy, anh chàng này cho rằng, chỉ cần khoác ba lô đi du lịch khắp mọi nơi đã là một cách hưởng thụ cuộc sống thú vị, không cần thiết phải sở hữu một ngôi nhà hay một căn hộ chung cư cao cấp.


Anh chàng này thích khoác ba lô đi du lịch và cho rằng không cần thiết phải có quá nhiều đồ dùng hay một căn hộ.

Từ lâu, Andrew Hyde đã quan tâm đến khái niệm “chủ nghĩa tối giản”. Trước đây anh có 100 món đồ dùng (không bao gồm tất và đồ lót) nhưng từ tháng 8 năm 2010, anh đã bán tất cả và chỉ giữ lại 15 món đồ. Trong đó có 1 ba lô, 1 áo khoác, 1 quần short, 1 áo thể thao, 1 quần jeans, 1 áo mưa, 1 chiếc khăn, 1 đôi giày, 1 kính mát... và đương nhiên là không thể thiếu Macbook Air và iPhone.

Andrew chia sẻ thêm, anh chỉ để lại vài chiếc áo nhằm tránh lãng phí thời gian cho việc chọn trang phục. Mỗi lần thức dậy vào buổi sáng, Andrew chỉ cần khoác vào người chiếc áo không mặc vào ngày hôm trước. Cách sống của anh chàng này rất thú vị nhưng có lẽ không phải ai cũng có thể chịu được khi chỉ có 15 món đồ các bạn nhỉ?