Người đàn ông bị hạt đậu nảy mầm trong phổi

Vietnamnet, Theo 00:01 13/08/2010

Khi kiểm tra, các bác sỹ không phát hiện thấy khối u nào trong phổi mà thay vào đó là một hạt đậu Hà Lan nảy mầm.

Ông Ron Sviden (75 tuổi) ở bang Massachusetts (Mỹ) đã bị ho kéo dài suốt mấy tháng. Ông đã phải nhập viện trong tình trạng lá phổi bên trái hoạt động kém. Ron cứ nghĩ rằng do bệnh sưng phổi của ông đang trở nên tồi tệ hơn.

Các bác sỹ đã tiến hành kiểm tra, chụp X-quang cho ông và phát hiện ra, trong phổi trái của ông đang có một vật gì đó đang lớn dần lên. Họ cho rằng đó có thể là một khối u đang phát triển. Ron đã rất sốc khi nghe các bác sỹ nói vậy. Tuy nhiên, sau khi tiến hành một loạt xét nghiệm tế bào ung thư, kết quả thu được lại là âm tính. Điều đó chứng tỏ rằng, ông không hề bị ung thư phổi.
 



Trong lúc mọi người đang bối rối không biết xử trí ra sao thì một bác sỹ đã cẩn thận xem lại phim chụp X-quang. Bác sỹ này đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra vật đang lớn dần lên trong phổi của ông lại là một hạt đậu Hà Lan đang nảy mầm! Quan sát kỹ phim X-quang, mầm đậu Hà Lan này đã mọc cao 4cm và chính là nguyên nhân khiến chức năng phổi của ông bị suy yếu.

Gần đây, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật để giúp ông lấy hạt đậu Hà Lan đang nảy mầm ra khỏi phổi. Hiện ông Ron đã được xuất viện và sức khoẻ cũng đang dần hồi phục.

Ông cho biết, có thể hạt đậu đã chui qua khí quản rồi vào phổi nảy mầm. Ron đùa rằng sau khi xuất viện, mỗi bữa ăn của ông đều có đậu Hà Lan để “tiêu diệt” hết “kẻ” gây đau đớn cho mình suốt một thời gian dài.

Năm 2009, một người đàn ông 28 tuổi ở Nga cảm thấy đau ngực và ho ra máu. Ban đầu các bác sỹ cũng kết luận anh bị ung thư phổi. Nhưng khi tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ phát hiện ra rằng “khối u” trong phổi anh lại chính là một mầm cây linh sam cao 5 cm.