Người đàn ông ăn 2,5kg ớt tươi như quà vặt mỗi ngày

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 20/10/2015

Mặc dù tiêu thụ một lượng lớn ớt cay mỗi ngày nhưng cơ thể của ông Li vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Ớt thường chỉ được biết đến như một loại gia vị cho các món ăn, hầu như không có ai coi chúng là bữa chính. Tuy nhiên, hiếm có không có nghĩa là khó tìm. Gần đây, rất nhiều trang báo Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một người đàn ông có khả năng "ngốn" 2,5kg ớt cay mỗi ngày.

Ngay từ trẻ ông Li đã thích ăn ớt dù là trong bữa sáng hay bữa tối.

Trả lời phỏng vấn với tờ Shanghaist, ông Li Yongzhi cho biết, từ khi còn trẻ ông đã đặc biệt thích ăn ớt. Đây là loại thực phẩm xuất hiện trong mọi bữa ăn hàng ngày của ông, bất kể sáng sớm hay tối muộn. "Khi thức dậy, tôi thường tráng miệng với vài trái ớt thay cho việc đánh răng rửa mặt, buổi tối cũng vậy, tôi thích nhâm nhi chút ớt cay hơn là cắn hạt dưa nhàm chán", ông nói thêm.

Nếu người bình thường không thể sống thiếu thịt cá thì với bản thân ông, chỉ có ớt mới đem lại niềm hạnh phúc bất tận. Thậm chí, để phục vụ cho sở thích kỳ quặc này, ông Li còn trồng tới 8 loại ớt khác trong sân vườn nhà mình.

Bên cạnh đó, rất ít người biết rằng, 10 năm về trước, con trai ruột của "Vua ớt" đã gặp phải một tai nạn giao thông rất nghiêm trọng khiến cho một bên chân của anh bị cụt. Để có thể lo đủ tiền chạy chữa cho con, người đàn ông gốc Trịnh Châu này chỉ có thể ăn 2 bát ớt và uống nước lọc cho qua ngày.

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra rằng, liệu nạp một lượng lớn đồ cay mỗi ngày như vậy có gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe không thì Vua ớt khẳng định mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Kết quả kiểm tra tổng quát sức khỏe cho thấy cơ thể ông Li không hề có vấn đề gì.

Để phục vụ niềm đam mê này, ông Li trồng rất nhiều ớt trong vườn nhà.

Trước kia, để đủ tiền chăm sóc con trai, ông chỉ dám ăn ớt và uống nước lọc cho qua ngày.

(Nguồn: Shanghaiist)