Người cắn chết rắn hổ mang để trả thù

Nuni, Theo Trí Thức Trẻ 12:01 24/08/2012

Một nông dân Nepal đã bị con rắn hổ mang có nọc độc cắn, anh đã quyết định trả thù loài bò sát này bằng cách dùng răng để giết chết nó.

Cảnh sát trưởng Uma Prasad Chatrubedi cho biết, khi Mohamed Salmo Miya, một nông dân đang làm việc trên cánh đồng gần ngôi làng Bardanga ở phía Đông Nam Thủ đô Kathmandu (Nepal) thì bất ngờ bị cắn bởi một con rắn hổ mang. Ông Uma nói: “Anh ta quá giận dữ và đã giết chết con rắn bằng hàm răng của mình”.

nguoi-can-chet-ran-ho-mang-de-tra-thu
Rắn là loài rất phổ biến tại Nepal.

Trả lời báo chí, người nông dân 55 tuổi cho biết: "Tôi đã rất tức giận sau khi con rắn cắn tôi. Sau đó, tôi đuổi theo con rắn, nắm lấy nó và cắn nó đến chết. Tôi có thể đã giết chết nó với một cây gậy nhưng tôi đã điên lên vì tức giận và muốn trả thù. Tôi đã giết nó bằng hàm răng của tôi".

Miya đã được điều trị tại trạm xá địa phương và đang hồi phục tại nhà.

nguoi-can-chet-ran-ho-mang-de-tra-thu
Mohamed Salmo Miya bị cắn khi đang làm việc trên cánh đồng gần ngôi làng Bardanga ở phía Đông Nam Thủ đô Kathmandu.

Nepal là nơi có rất nhiều loại rắn, bao gồm cả những loài có nọc độc. Chúng xuất hiện nhiều, đặc biệt là trong khoảng thời gian có gió mùa mùa hè. Trong đó, loài được coi là đáng sợ nhất là mãng xà đá Ấn Độ. Chúng có thể dài hơn 10m và có thể gây chết người.

Ước tính, mỗi năm, tại Nepal, có khoảng 20.000 trường hợp bị rắn cắn, hầu hết xảy ra ở vùng đồng bằng phía Nam Terai, gây ra khoảng 1.000 ca tử vong.

Tuy nhiên, tại một số vùng ở Nepal, rắn hổ mang lại được tôn thờ theo tín ngưỡng của người Hindu.