Nghi vấn quái vật hồ Loch Ness "lạc đường" sang Úc

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:29 31/10/2013

Một nhân chứng có tên David Herron cho biết, sinh vật lạ này di chuyển trên mặt biển ở khoảng cách 250 - 300m so với bờ.

Đảo Nam châm, một hòn đảo thơ mộng vốn yên bình thuộc thành phố Townsville, bang Queensland, Úc bỗng chốc trở nên ồn ào sau sự xuất hiện bất ngờ của một con "quái vật" biển tại Vịnh Picnic vào cuối tuần vừa qua.

Nghi vấn quái vật hồ Loch Ness "lạc đường" sang Úc 1
Bức ảnh do chính tay ông David Herron chụp được vào tuần trước

Người đàn ông đã nhanh tay chụp  lại hình ảnh sinh vật lạ là ông David Herron, cư dân đảo Nam châm. Với chiếc cổ dài nhô lên hẳn khỏi mặt nước, sinh vật lạ bắt đầu di chuyển cách bờ biển khoảng 250 - 300m. Ông David đã đặt tên cho nó là "Nessie lạc đường", dựa theo tên gọi của huyền thoại quái vật hồ Loch Ness.

Sự xuất hiện của Nessie lạc đường đã thu hút trí tò mò cũng như thích thú của các du khách và cư dân địa phương đảo Nam châm. Họ không ngừng chỉ trỏ và bàn tán sôi nổi về sinh vật lạ. Ngoài cái tên Nessie lạc đường, người dân còn đặt tên cho nó là UMOOT (unidentified marine object or thing - vật thể biển không xác định).

Nghi vấn quái vật hồ Loch Ness "lạc đường" sang Úc 2
Nhiều người cho rằng, đây chỉ là một phần của chiếc thuyền rồng bị đắm tuần trước

Trong khi một số người cho rằng, đây chỉ là một khúc gỗ hoặc cũng có thể là chiếc thuyền rồng vừa mới đắm tại khu vực đó vào tuần trước nữa thì ông David cũng không ngần ngại đưa ra ý kiến phản bác của mình. Ông hy vọng sẽ nhận được lý giải hợp lý và khoa học nhất về sự xuất hiện của UMOOT.