Nếm thử món bánh quy... người

Habi, Theo 00:00 31/10/2011

Thế này thì chẳng ai nỡ ăn... <img src="/Images/EmoticonOng/05.png" />

Anh Dave Parker đến từ California, Mỹ là người đã sáng lập nên cơ sở sản xuất bánh quy cực độc đáo có tên "Parker’s Crazy Cookies" (Những chiếc bánh quy kỳ lạ của Parker). Điểm đặc biệt ở bánh quy của Dave đó là những chiếc bánh có hình... con người.


Bánh quy hình người là một ý tưởng thú vị của Dave Parker.

Sau khi nhận đơn đặt hàng bao gồm các bức ảnh mà khách hàng yêu cầu, Dave Parker cùng nhân viên sẽ tạo ra những chiếc bánh quy "y xì đúc" nhân vật trong ảnh. Mỗi chiếc bánh sẽ được đúc trong khuôn đặc biệt và cần 2-3 tuần để hoàn thành. Mỗi đơn đặt hàng tối thiểu là 25 chiếc và giá của mỗi chiếc bánh vào khoảng 62.000 VNĐ. Cách làm bánh quy có 1-0-2 này sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn dành bất ngờ cho bạn bè, người thân của mình các bạn nhỉ?


Mất 2-3 tuần để sản xuất những chiếc bánh quy này.


Khách hàng của Dave có thể đặt hàng bất kỳ "mẫu" nào .

Dave Parker sinh ra và lớn lên tại San Francisco. Trong thời gian học tập ở Tây Ban Nha, Dave đã nảy sinh ý tưởng mở một thương hiệu bánh quy độc đáo. Sau khi trở về Mỹ và làm việc trong hãng đồ chơi một vài năm, anh quyết định thực hiện ước mơ ấp ủ bao lâu của mình. Năm 2006, anh thành lập Parker’s Crazy Cookies với sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè. Slogan của công ty Dave là "Where you can be a cookie and we can make it happen!" (Tại đây bạn có thể biến thành chiếc bánh quy và chúng tôi có thể làm được điều đó!).


Rất giống với "bản gốc" các bạn nhỉ?


Mỗi chiếc bánh có giá khoảng 62.000VNĐ.


Đây sẽ là những món quà bất ngờ dành tặng người thân và bạn bè.


Đáng yêu quá!!!




Chiếc kính cũng giống "y xì đúc" nè.




Thế này thì ai nỡ ăn mất nhỉ?


Cún cũng được "lên hình" nha.


Có ai thích sở hữu một chiếc bánh quy này không?