Muốn đi tù vì... vợ lải nhải cả ngày

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 13:55 24/11/2012

Cùng với đó là tin về người đàn ông treo thưởng hơn 500 triệu cho người giúp mình tìm việc làm, bà mẹ 37 tuổi có 16 đứa con, bệnh viện phụ sản của búp bê,...

Muốn đi tù vì... vợ lải nhải cả ngày


Mới đây, một người đàn ông 36 tuổi tên Bai đã gây xôn xao giới truyền thông Đài Loan khi quyết định ăn trộm đồ tại một cửa hàng ở thành phố thành phố Taichung với mong muốn... được ngồi tù. Những người chứng kiến cho biết, ông này đã hét to: "Tôi đến để ăn trộm đồ. Hãy gọi cảnh sát bắt tôi". 

Vừa nói ông Bai vừa tỏ ra nài van những người ở đây hãy làm ơn kêu gọi cảnh sát giùm ông ta. Sau đó, trong lúc chờ đợi cảnh sát đến bắt mình, ông đã ngồi thư giãn và mồi thuốc hút bên ngoài cửa tiệm. Nguyên nhân chính của hành động có phần dại dột trên là do người vợ của ông thường xuyên "lải nhải" và cằn nhằn khiến ông chồng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, niềm "khao khát" được ngồi tù để tránh sự rầy la của vợ đã phá sản khi cảnh sát sau đó quyết định thả ông Bai ra vì họ cho rằng ông không có chủ tâm ăn trộm.

Muốn đi tù vì... vợ lải nhải cả ngày 1


Bệnh viện phụ sản kỳ quặc nhất thế giới


Ở khu du lịch Cleverland, thuộc Georgia, Mỹ có 1 bệnh viện mang tên "Babyland Central" - nơi những em búp bê "chào đời". Tại Bệnh viện này, tất cả các nhân viên bán hàng sẽ được ăn mặc như những y tá thực thụ, đi lại xung quanh với bìa kẹp hồ sơ và ống nghe trên tay.

Điều đặc biệt, nhân viên đối xử với những em búp bê Cabbage Patch Kids như con người. Họ không bao giờ gọi là "búp bê" mà gọi chúng một cách âu yếm và trìu mến hơn bằng từ "cô bé" hoặc "cậu bé".

Muốn đi tù vì... vợ lải nhải cả ngày 2

Sau khi các em bé búp bê được "sinh ra", các em sẽ được đưa vào phòng phục hồi và được đo cân nặng, đo chiều cao và kiểm tra tim trước khi em bé được giao cho các bố mẹ nuôi. Các bố mẹ nuôi cần phải ký vào 1 tờ giấy và cần phải thề rằng họ sẽ yêu những em bé búp bê này mãi mãi. Sau đó, họ sẽ nhận được "Giấy chứng nhận nuôi con nuôi".

Muốn đi tù vì... vợ lải nhải cả ngày 3


Bà mẹ 37 tuổi có 16 đứa con


Cô Sue Radford, 37 tuổi, sống tại Morecambe, Lancashire, Anh được biết đến với "danh hiệu": bà mẹ "mắn đẻ" nhất nước Anh. Cô hiện có đến 9 con trai và 7 con gái. Người con lớn nhất của cô Sue đã 23 tuổi, còn đứa út mới chào đời cách đây 1 tháng. Mặc dù vậy, cô Sue chia sẻ rằng cô vẫn muốn có thêm... vài đứa nữa.

Gia đình cô Sue đang sống trong một ngôi nhà 9 phòng trong thị trấn. Cô có một máy rửa bát cỡ lớn và một chiếc tủ lạnh khổng lồ để trữ hàng núi thức ăn cho đại gia đình sinh hoạt mỗi ngày. Hàng ngày, gia đình nhà Radford ăn hết 3 ổ bánh mỳ, 2 hộp ngũ cốc và khoảng 10 lít sữa. Trong khi đó, một bữa ăn tối của cả nhà cần tới 16 miếng thịt lợn, gần 7 cân khoai tây, 3 cái cải bắp và 30 củ cà rốt.

Muốn đi tù vì... vợ lải nhải cả ngày 4

Muốn đi tù vì... vợ lải nhải cả ngày 5


Bị vợ bỏ, doanh nhân ra đảo hoang... sản xuất bia


Trước đây, ông David Glasheen đến từ nước Úc vốn là 1 doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, do chứng khoán ông đã bị mất hàng triệu đôla và cuối cùng, người vợ đã rời bỏ ông. Từ đó, ông bắt đầu cuộc sống trên đảo hoang và tự sản xuất bia.

Muốn đi tù vì... vợ lải nhải cả ngày 6

Ông David cho biết, cuộc sống giản dị trên đảo Restoration (một hoang đảo nhỏ nằm cách bờ biển thành phố Brisbane của nước Úc 2.410 km) khiến ông rất thoải mái. Ông Glasheen tự đánh cá, trồng rau, cây ăn quả và tự làm lấy mọi việc kể cả chế tạo bia để uống.


Treo thưởng 25.000 USD cho người tìm được việc cho mình


Ông Geoff Crane, 43 tuổi, sống ở thành phố Peterborough, Canada hứa sẽ trao giải thưởng 25.000 USD (khoảng 521 triệu VNĐ) cho người nào giới thiệu việc làm cho ông. Ông tuyên bố số tiền trả cho người môi giới việc làm sẽ được trích từ lương của anh, sau khi thời gian thử việc kết thúc. 

Được biết, năm 2009 ông đã phải dừng công việc quản lý dự án cấp cao tại công ty IBM chi nhánh thành phố Toronto và trở về Peterborough để đăng ký học tại trường Đại học Trent. Hiện tại ông đã tốt nghiệp với bằng cử nhân ngành tâm lý học. Geoff Crane chia sẻ: “Khi tốt nghiệp, tôi luôn trăn trở về bước đi tiếp theo của mình. Tôi đã có đầy đủ kinh nghiệm và bằng cấp nhưng giờ đây tôi lại phải bắt đầu đi tìm việc”.

Muốn đi tù vì... vợ lải nhải cả ngày 7
Ông Geoff Crane (giữa).