Miệt mài quét sơn cho 1 quả bóng suốt... 34 năm

Habi, Theo 14:15 24/09/2011

Đến nay nó đã trở nên cực "bự" đó các bạn ạ.<img src="/Images/EmoticonOng/05.png" />


Ông Michael Carmichael, 64 tuổi, đến từ Alexandria, Indiana, Mỹ, là chủ nhân của quả bóng chày được quét sơn trong suốt… 34 năm. "Dự án" này của ông bắt đầu từ năm 1977 và cho đến nay, sau hàng ngàn lớp sơn quét lên, quả bóng đã có kích thước khổng lồ đáng kinh ngạc. Lúc đầu quả bóng chày chỉ có đường kính 22,8 cm, còn giờ nó đã có đường kính 177,8 cm và nặng 1.586 kg. 


Quả bóng được quét lớp sơn đầu tiên bởi con trai ông Michael cách đây 34 năm.


Và bây giờ nó đã biến thành quả bóng khổng lồ...

Ông Michael nói: "Chuyện này bắt đầu như một trò vui đơn giản, tôi chỉ ngày ngày quét sơn lên quả bóng, cứ thế trong suốt một thời gian dài. Trước khi tôi kịp nhận ra thì quả bóng đã trở nên rất lớn. Nhưng tôi không muốn dừng lại, điều này rất thú vị."


Mỗi ngày ông Michael và gia đình quét một lớp sơn lên quả bóng.


Cứ thế trong suốt 34 năm...




Lúc thời tiết khô ráo, ông Michael có thể quét 10 lớp sơn một ngày.


"Dự án" này như một... nghi thức truyền thống của gia đình ông Michael.

"Mọi người từ khắp nơi đến để chứng kiến quả bóng và quét thêm lên nó những lớp sơn khác nhau. Bây giờ, việc quét sơn như một truyền thống của gia đình. Có những hôm thời tiết khô ráo, chúng tôi quét 10 lớp sơn, nhưng thường thì chỉ một lớp mỗi ngày mà thôi." Ông Michael Carmichael cho biết thêm.

Quả bóng chày đặc biệt này đến với ông Michael một cách rất tình cờ, vào thập niên 60 của thế kỷ trước, lúc đó ông đang chơi cho đội bóng chày Knox County Children ở địa phương. Quả bóng này đã bị rơi xuống nền một căn nhà đang được sơn lại và ý tưởng "độc đáo" của Michael đã nảy ra. Đến tháng 1 năm 1977, quả bóng đã bắt đầu "cuộc hành trình" của mình với lớp sơn đầu tiên của con trai ông Michael, đến hiện tại thì nó đã trở nên khổng lồ và nặng khủng khiếp sau… 20.000 lớp sơn.


Quả bóng bé xíu đã to dần lên rồi nè.


Một công việc khá thú vị phải không?




Còn ghi ngày tháng để kỷ niệm nữa nha.


Du khách từ khắp nơi đổ về...




Ngày ấy và bây giờ...