Mèo cưng được thừa kế 279 tỷ đồng

Dân Trí, Theo 12:50 10/12/2011

Một chú mèo đen tại Italia đã trở nên cực giàu có sau khi được thừa kế 13,3 triệu USD (tương đương 279,3 tỷ VNĐ) từ chủ của mình.

Đó là câu chuyện về chú mèo Tommaso, 4 tuổi. Chú mèo này được chủ đem về từ khi còn bé, lúc đấy nó đang lang thang trên đường phố. Tuy nhiên, giờ đây, Tommaso đã trở thành chủ sở hữu một tài sản khổng lồ, gồm tiền mặt, cổ phiếu và rất nhiều bất động sản tại các thành phố lớn ở Italia như Rome, Milan và Calabria.

Sở dĩ, chú mèo Tommaso có sự “đổi đời” này là vì chủ nhân của nó, bà Maria Asunta, đã để lại số tài sản cho Tommaso sau khi bà qua đời. Bà Asunta là vợ của một ông trùm bất động sản nhưng đã bị góa khi còn trẻ. Cặp vợ chồng này không có con kế nghiệp. 

Quý bà này dành tình yêu của mình cho chú mèo cưng Tommaso như "người bạn" thân thiết nhất. Tháng 11/2009, bà Asunta đã viết lại di chúc và nhường lại toàn bộ tài sản, bất động sản cho Tommaso. Tổng giá trị tài sản lên đến 13,3 triệu USD (tương đương 279,3 tỷ VNĐ).

 
Chú mèo đen Tommaso bỗng chốc trở nên giàu có với khối tài sản khổng lồ.

Ban đầu, bà Asunta yêu cầu luật sư tìm một tổ chức phúc lợi động vật hoặc hiệp hội chăm sóc động vật để chăm sóc cho chú mèo cưng và quản lý khối tài sản khổng lồ mình để lại. Tuy nhiên, không một tổ chức và hiệp hội bảo vệ động vật nào phù hợp với tiêu chuẩn chính xác của người phụ nữ giàu có này. Cuối cùng, bà đã quyết định ủy thác khối tài sản khổng lồ của chú mèo Tommaso cho Stefania, một y tá chăm sóc bà trong những tháng cuối đời. Stefania sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Tommaso và quản lý khối tài sản của chú mèo này.

Anna Orecchioni, một trong những luật sư của Asunta cho biết: “Bà ấy rất có cảm tình với người y tá đã chăm sóc bà. Chúng tôi tin rằng, Stefania là người thích hợp để thực hiện mong muốn của người phụ nữ lớn tuổi và yêu động vật này.”

Stefania, người y tá được Asunta trao gửi niềm tin, cho biết mình không có cảm giác giàu có sau khi được ủy thác khối tài sản. Stefania nói: “Tôi đã hứa với Asunta rằng sẽ chăm sóc chú mèo sau khi bà mất. Bà ấy muốn chắc chắn là Tommaso luôn được yêu thương và ôm ấp. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng, bà ấy giàu có đến vậy. Bà ấy sống rất kín đáo. Bà Asunta chia sẻ với tôi rằng, bà đã phải chịu đựng sự cô đơn rất nhiều.” 

Chú mèo Tommaso hiện đang sống với người chủ mới, cùng với một chú mèo khác trong một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Rome. Tuy nhiên, địa chỉ của căn nhà được giấu kín vì lo sợ khối tài sản khổng lồ sẽ trở thành “mồi ngon” của những kẻ xấu.