Mặc váy cưới, đứng đường xin nụ hôn của trai lạ

Afamily, Theo 12:37 13/11/2012

Một thiếu nữ 21 tuổi người Trung Quốc đã quyết định mặc váy cưới đứng tại quảng trường Trịnh Châu để xin nụ hôn từ các chàng trai lạ.

Ngày 11/11 hàng năm được giới trẻ coi là ngày lễ độc thân. Gọi là ngày độc thân, nhưng đây chính là cơ hội để các bạn trẻ kiếm tìm tình yêu đích thực của mình.

Hòa vào không khí này, Trúc Thanh, một thiếu nữ 21 tuổi mang trong mình căn bệnh viêm gan B đã quyết định mặc váy cưới đứng tại quảng trường Trịnh Châu để xin nụ hôn từ các chàng trai lạ. Mỗi chàng trai đến hôn sẽ được tặng một bông hồng làm quà.
 
Mặc váy cưới, đứng đường xin nụ hôn của trai lạ 1
Trúc Thanh được một chàng trai đến hôn tay.

Ngoài ra, bên cạnh Trúc Thanh còn xuất hiện tấm biển với hàng chữ: “Bệnh viêm gan B chỉ lây nhiễm qua đường tình dục, máu và mang thai. Hôn không truyền nhiễm bệnh này.”

Chủ nhân của tấm biển chia sẻ cô muốn thông qua hành động này để tuyên truyền các kiến thức về viêm gan B đến mọi người, xóa bỏ những kỳ thị và định kiến về việc kết hôn của những người mắc bệnh này.

Đã có 4 chàng trai chủ động đến hôn tay Trúc Thanh, một trong số đó nói: "Nếu một nửa của tôi có mắc bệnh viêm gan B, tôi sẽ không bận tâm, chỉ cần có những biện pháp bảo vệ an toàn thì virus sẽ không truyền nhiễm được". 

Nhưng cũng có người không thể chấp nhận được chuyện này: "Nếu quả thực như vậy thì thật ái ngại". Song cuối dù được ủng hộ hay không, Trúc Thanh vẫn tặng hết những bông hồng mình mang đến.