Mặc 70 bộ quần áo lên người để... trốn phí sân bay

Bé Bé, Theo Trí Thức Trẻ 16:21 20/12/2012

Cùng với đó là tin về ngôi nhà bánh gừng làm từ máy khắc laser, quần áo phát sáng trong bóng tối, chó làm... nhân viên kiểm dịch tại bệnh viện...

Mặc 70 bộ quần áo lên người để... trốn phí sân bay


Một người đàn ông Trung Quốc đã nghĩ ra một cách trốn các loại phí khi làm thủ tục ở sân bay quốc tế Bạch Vân, tỉnh Giang Châu. Ông mặc tới 60 chiếc sơ-mi, 9 quần jeans lên người để không phải trả thêm tiền do hành lý vượt quá cân nặng.

Màn cải trang của vị khách suýt nữa trót lọt nếu như ông không để vài viên pin, xạc điện thoại trong quần áo. Ý định của ông đã bị nhân viên sân bay phát hiện khi đi ngang qua hệ thống máy dò kim loại. Chiếc máy phát tín hiệu lạ nên đội an ninh đã phải vào cuộc. Nhờ thế mà họ mới biết hóa ra ông này đang mặc rất nhiều quần áo trên người. Khi bị bắt, người đàn ông khai rằng do không muốn phải trả thêm tiền hành lý vượt quá cân nặng cho phép nên mới nảy ra ý định này. 

Mặc 70 bộ quần áo lên người để... trốn phí sân bay 1
(Ảnh minh họa).


Chó làm... nhân viên kiểm dịch tại bệnh viện


Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Hà Lan đã lập kế hoạch thực hiện 1 chương trình đặc biệt: huấn luyện cho những chú chó khả năng đánh hơi vi khuẩn Clostridium ngay trong không khí xung quanh khu vực giường và qua mẫu phân của bệnh nhân. Loại vi khuẩn này là nguyên nhân gây ra hội chứng tiêu chảy truyền nhiễm.

Mặc 70 bộ quần áo lên người để... trốn phí sân bay 2


Cliff, một trong những chú chó của dự án đã được huấn luyện kiểm tra để thử khả năng đánh hơi. Chú chó này đã xuất sắc tìm ra 47 trên 50 mẫu bị nhiễm khuẩn trong khoảng thời gian 10 phút. Dù chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tế, song các nhà nghiên cứu đang tràn đầy hi vọng vào tương lai của kế hoạch này.


Điều khiển cánh tay robot bằng suy nghĩ


Jan Scheuermann, một người phụ nữ 53 tuổi sống tại Pennsylvania, Mỹ mắc căn bệnh thoái hóa cột sống và bị tê liệt trong 9 năm. Mới đây, cô đã được giáo sư Andrew Schwartz, một nhà nghiên cứu của Đại học Pittsburgh cùng các đồng nghiệp chế tạo một loại cánh tay máy có khả năng thao tác khéo léo và nhanh nhẹn như tay người.

Mặc 70 bộ quần áo lên người để... trốn phí sân bay 3

Nhóm nghiên cứu cấy hai cảm biến có kích thước 4 mm x 4 mm vào vùng não điều khiển vận động của bà Scheuermann. Mỗi cảm biến có khả năng tiếp nhận tín hiệu điện từ khoảng 200 tế bào thần kinh. Sau khi tập luyện trong hai ngày, Scheuermann bắt đầu điều khiển cánh tay robot này bằng ý nghĩ. Mức độ khéo léo trong kỹ năng điều khiển của cô tăng dần trong 14 tuần tiếp theo. Cô có thể ra lệnh cho nó gập ở phần khuỷu và cổ tay, cầm đồ vật. Thậm chí cánh tay máy còn có thể đưa thanh sô-cô-la vào miệng.


Quần áo phát sáng trong bóng tối


Công ty Chinavasion tại Trung Quốc đã sản xuất ra sản phẩm mới có tính năng phát sáng cực thú vị. Đó chiếc váy “Senorita” LED và “Maria” LED. Với hàng trăm chiếc đèn LED nhỏ phát sáng với nhiều màu sắc bên trong, chúng sẽ giúp bạn nổi bật và tỏa sáng trong bóng tối. Chiếc váy “Senorita” LED có giá 160 USD (khoảng 3,3 triệu VNĐ) và “Maria” LED được bán với giá 170 USD (khoảng 3,5 triệu VNĐ).

Được biết, những chiếc đèn này được liên kết với nhau bằng những nút bấm đơn giản. Những bộ trang phục rực rỡ này "hoạt động" bằng một chiếc điều khiển từ xa cho phép người mặc có thể thay đổi màu sắc và chế độ phát sáng của đèn LED. Pin được thiết kế đặc biệt bên trong áo quần và thời gian hoạt động của nó là 8 giờ. 

Mặc 70 bộ quần áo lên người để... trốn phí sân bay 4

Mặc 70 bộ quần áo lên người để... trốn phí sân bay 5


Làm bánh bằng... máy khắc laser


Johon von Konow, một kỹ sư người Thụy Điển đã lên ý tưởng dùng máy cắt laser để làm bánh. Nhờ sự khéo léo, ông đã tạo ra chiếc bánh gừng hình ngôi nhà cực đẹp mắt với độ chính xác cực cao.

Mặc 70 bộ quần áo lên người để... trốn phí sân bay 6



Konows cho biết, ông tình cờ tìm thấy một chiếc máy khắc laser đã bị hỏng trong một thùng rác trên đường về nhà. Sau khi hàn lại một số thứ vụn vặt lấy được trong nhà kho, ông đã làm chiếc máy hoạt động lại. Người kỹ sư này quyết định làm ngôi nhà bánh gừng mô phỏng ngôi nhà nghỉ dưỡng mùa hè của vợ chồng ông. Công đoạn thực hiện bao gồm các bước như cắt bột mềm bằng laser, nặn hình dạng theo ý trước khi nướng, khi bánh ra lò thì phủ một lớp đường lên.

Ông Konows nói: "Sự kết hợp của việc sử dụng máy khắc laser và nướng các tấm bánh đã mang lại cho hình dạng thiết kế của ngôi nhà đến độ chính xác hoàn hảo. Tuy nhiên nhược điểm lớn là mùi của ngôi nhà bánh gừng này không hề thơm ngon, nó lẫn giữa mùi bánh bị cháy và mùi mái tóc bị đốt".