Ma cà rồng đời thực chẳng ngại uống máu, để răng nanh và "bả matit" mặt trắng bệch

, Theo Trí Thức Trẻ 20:50 16/01/2016

Vẫn biết sẽ có khen chê nhưng Georgina Condon vẫn không ngần ngại thừa nhận mình là một tín đồ của thú uống máu tươi giống như ma cà rồng.

Tự nhận mình là hậu duệ của ma cà rồng, cô Georgina Condon, nhân viên trang điểm 38 tuổi sống tại thành phố Brisbane, Úc chỉ là một trong những thành viên của cộng đồng uống máu tươi đang sinh sống rải rác trên khắp thế giới hiện nay. Mặc dù ma cà rồng chỉ là một nhân vật sinh ra do trí tưởng tượng của con người từ xa xưa nhưng những tín đồ của thú uống máu tươi vẫn luôn tin vào sự bất diệt, trường tồn của cộng đồng mình.

Ma cà rồng đời thực chẳng ngại uống máu, để răng nanh và bả matit mặt trắng bệch - Ảnh 1.

Georgina Condon - một tín đồ "ăn tiết canh tại chỗ" trên thế giới.

Georgina nhớ lại, sở thích ăn tiết canh tại chỗ của cô nhen nhóm kể từ khi xem phim và tài liệu về ma cà rồng. Đến năm 17 tuổi, cô được một phụ nữ tình nguyện hiến máu cho uống. Kể từ đó, cô thường lang thang khắp các câu lạc bộ dành cho dân Goth để tìm thêm các nhà hảo tâm. Còn hiện giờ, cô đều được uống máu trực tiếp từ vết thương trên cơ thể người yêu mình mỗi tuần.

Giống như một cơn nghiện, Georgina cũng như các đồng loại của mình đều yêu thích mùi vị cũng như độ sánh đặc của máu. Hơn thế, dù hơi nhạy cảm nhưng cô thích cái cảm giác được hút máu trực tiếp từ cơ thể ai đó. Khi cơn thèm thuồng ập đến, cô cũng không ngần ngại rạch chân tay mình đến bật máu rồi uống trực tiếp. Tuy nhiên, Georgina khẳng định, không bao giờ cô nấp trong bóng tối rồi nhảy ra cắn xé người vô tội - cảnh giống như trong phim.

Lý giải về sở thích uống máu tươi của mình, Georgina cho biết mình bị mắc căn bệnh thiếu máu và sắt từ hơn 20 năm nay nên cô luôn cảm thấy thèm máu. Vào lúc trời nắng to, Georgina cũng hạn chế đi ra khỏi nhà.

Mặc dù thừa nhận mình là dân ăn tiết canh chuyên nghiệp nhưng Georgina vẫn giữ thú vui của mình trong vòng bí mật với bạn bè. Vì thường mặc đồ đen và "bả matit" mặt bằng phấn rôm trắng bệch nên cô vẫn bị mọi người gọi là kẻ quái dị.

Còn về phần cặp răng nanh nhọn hoắt, Georgina cho biết cô đã phải nhờ chuyên gia làm răng nanh thiết kế. Thực ra, cặp răng nanh này ít khi được sử dụng tới nhưng Georgina vẫn thích bởi nhờ có chúng mà cô thấy mình quyến rũ hơn.

Ma cà rồng đời thực chẳng ngại uống máu, để răng nanh và bả matit mặt trắng bệch - Ảnh 2.

Anh Zamael sẵn sàng trở thành "vật hiến tế" đều đặn mỗi tuần cho người yêu.

Ma cà rồng đời thực chẳng ngại uống máu, để răng nanh và bả matit mặt trắng bệch - Ảnh 3.

Cặp đôi ma cà rồng đời thực gặp nhau cách đây 2 năm và rất may là họ có chung sở thích.

Ma cà rồng đời thực chẳng ngại uống máu, để răng nanh và bả matit mặt trắng bệch - Ảnh 4.

Georgina cho rằng cặp răng nanh nhọn chính là điểm quyến rũ của cô.

Ma cà rồng đời thực chẳng ngại uống máu, để răng nanh và bả matit mặt trắng bệch - Ảnh 5.

Cô luôn khiến người khác phát sợ vì bộ mặt trắng bệch như cương thi.

(Nguồn: Daily Mail)