"Lượn" qua con đường ngoằn ngoèo nhất quả đất

Nibanme, Theo 14:00 08/10/2011

Đi hết con đường này, bạn sẽ có "cơ hội" được... thở hồng hộc. <img src='/Images/EmoticonOng/29.png'>

Con đường Lombard ở San Francisco, Mỹ, là đường một chiều trên đồi Russian, nằm giữa đường Hyde và đường Leavenworth. Lombard được biết đến là con đường quanh co nhất thế giới. Đoạn zíc zắc của nó dài khoảng 400m và được lát hoàn toàn bằng gạch đỏ. 


Con đường zíc zắc kì lạ.

Có lẽ do độ dốc của ngọn đồi quá cao, gây khó khăn cho các xe đi xuống nên người ta phải làm các đoạn uốn lượn để dễ đi hơn. Nhưng mà uốn lượn theo kiểu zíc zắc như thế này cũng hơi "quá đáng" nhỉ? Tuy thế, có lẽ chính điều này đã làm nên sự độc đáo và góp phần làm cho con đường nổi tiếng hơn. 


Đoạn đường này cũng là một điểm tham quan thú vị của du khách.

Do tính chất độc đáo của nó nên con đường này chỉ có thể có 1 làn xe và 1 chiều đi xuống thôi (nếu mở rộng ra hoặc cho chạy 2 chiều thì rất dễ gây ra tai nạn). Con đường này cũng là 1 trong những điểm tham quan thú vị của các du khách khi đến với San Francisco.


Đường này khá hẹp và chỉ có 1 chiều đi xuống thôi.


Bao quanh đoạn đường là những bồn hoa cực kỳ xinh đẹp.


Khi lái xe, các bác tài phải đi chậm và hết sức cẩn thận.


Toàn cảnh đoạn đường nhìn từ trên cao.