Lão ông cởi trần đạp xe giữa giá rét Hà Nội

Infonet, Theo 16:15 18/01/2012

Ngay giữa mùa đông lạnh giá cắt da cắt thịt, một lão ông đã gần 70 tuổi vẫn cởi trần đạp xe dưới sự trầm trồ thán phục của nhiều người đi đường.

Rất nhiều người đã vô cùng thán phục khi nhìn thấy một ông lão tóc bạc, người cởi trần đạp xe đi trên đường giữa mùa đông ở Hà Nội. Trong khi những người đi đường khác đều khoác lên mình những chiếc áo dầy cộp giúp chống chọi lại giá lạnh thì ông lão chẳng cần đến một manh áo để ủ ấm dù đã cao tuổi.


Ông Thức cởi trần đạp xe trên đường giữa mùa đông giá rét.

Nhiều người đi đường vì “hâm mộ” sức khỏe của “lão ông lực sĩ” nên đã đi theo suốt cả một đoạn đường để cổ vũ. Ông lão này tên là Phạm Đình Thức, sinh năm 1952, sống ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Vừa đạp xe ông Thức vừa vui vẻ cho biết: “Tôi ở trong chi hội người cao tuổi, ngày nào cũng đạp xe tập thể dục từ Thanh Xuân ra đến Nội Bài rồi vòng về. Mỗi ngày đi mấy chục km để rèn luyện gân cốt đã là thói quen của tôi nhiều năm nay.”

Mỗi ngày ông đều đạp xe để rèn luyện sức khỏe.

Ông Thức chia sẻ thêm: “Chính vì thấy trời rét nên tôi muốn cởi trần để rèn luyện thêm sức khỏe cũng như thử sức chịu đựng của mình. Lúc mới đi phải khởi động cho nóng người nếu không sẽ rất rét, khó có sức nào mà chịu nổi. Lúc lên xe rồi cơ thể hoạt động nên cũng không cảm thấy giá rét.”


Anh Hoàng Long (SN 1985, Văn Quán, Hà Đông) khi nhìn thấy ông lão đã không khỏi thán phục nói: “Mình đang thanh niên, ngồi trong nhà còn thấy rét vậy mà ông lão tuổi đã cao vẫn cởi trần giữa mùa đông này, sức khỏe thật phi thường.”

Clip ông lão cởi trần đạp xe giữa trời đông.