Lão nông tử vong vì bị lợn cắn vào chân

Chi Mai, Theo Mask Online 17:08 14/11/2014

Được biết dù chỉ bị con lợn cắn vào chân nhưng người đàn ông kém may mắn đã qua đời do vết thương bị mất máu quá nhiều.

Lợn nhà vốn là loài vật hiền lành mà con người không cần phải đề phòng. Thế nhưng trong một số tình huống khác thường mà chúng có thể trở nên hung dữ và đem lại mối nguy hiểm cho con người. Thứ Hai ngày 10/11 vừa qua, một người đàn ông 60 tuổi sống tại Quảng Châu, Trung Quốc đã tử vong sau khi bị một con lợn nhà cắn vào chân.

Chiều ngày 10/11, lão nông đang cho đàn lợn nuôi của nhà ăn thì bất ngờ bị một con lợn đực tấn công và cắn mạnh vào đùi. Mặc dù đã cố trườn một đoạn ra khỏi chuồng lợn để kêu cứu nhưng ông đã bị bất tỉnh do mất quá nhiều máu.

Lão nông tử vong vì bị lợn cắn vào chân 1
Chuồng lợn nhà người đàn ông 60 tuổi xấu số.

Một tiếng sau đó, người vợ mới hoảng hốt khi nhìn thấy chồng đang ngồi dựa vào cột nhà trong tình trạng người đầy máu. Tuy nhiên theo tin đài Tomo News đưa, người đàn ông kém may mắn đã qua đời do vết thương bị mất máu quá nhiều.

Sau khi kiểm tra vết thương, các bác sĩ không khỏi giật mình khi phát hiện một mảng thịt lớn ở chân người đàn ông đã bị mất. Họ cho rằng vết thương đó có thể là do con lợn đã tấn công ông gây ra và ăn mất.

Chính vì lợn không phải là loài động vật khát máu và có khả năng tấn công người nên cái chết của người đàn ông này được đánh giá là vô cùng hy hữu.

(Nguồn: Shanghaiist)