Kỳ lạ nơi phụ nữ tự đi... hỏi chồng

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 16:14 07/06/2013

Người dân Centennial Park cho rằng hôn nhân của mình đều do Chúa sắp đặt và sẽ luôn bền vững, hạnh phúc.

Centennial Park, bang Arizona, Mỹ được biết đến là một thị trấn nhỏ với khoảng 1.500 cư dân sinh sống. Khu cộng đồng tọa lạc ở ven thành phố Colorado của hạt Mohave này được thành lập bởi một nhóm người Mormon theo chế độ đa thê hoặc đa phu chính thống.

Kỳ lạ nơi phụ nữ tự đi... hỏi chồng 1
Thị trấn nhỏ Centennial Park, Arizona, Mỹ chỉ có chưa tới 1.500 cư dân.

Theo phong tục nơi đây, phụ nữ sẽ tự chọn chồng cho mình theo lời chỉ dẫn của Chúa. Việc tìm kiếm tên một nửa còn lại của các cô gái trẻ ở Centennial Park được coi là nghi lễ quan trọng nhất khi trưởng thành, họ sẽ cầu nguyện trước Chúa để tìm ra tên của chồng tương lai.

Trong cộng đồng, có hẳn một nhóm ông mai được gọi là Brethren thực hiện công việc sắp xếp và giới thiệu cho các cặp đôi. Tín ngưỡng nơi đây tin rằng, những Brethren có khả năng nói chuyện trực tiếp với Chúa vì vậy những người họ mai mối cho đều là do sự sắp đặt của Chúa. Những cuộc hôn nhân tuân theo chỉ dẫn của Chúa sẽ hạnh phúc và kéo dài vĩnh cửu.

Kỳ lạ nơi phụ nữ tự đi... hỏi chồng 2
Hôn nhân của cư dân Centennial Park được cho là do Chúa chỉ định.

Các cô gái sẽ đến gặp các Brethren, nói ra tên người các cô muốn lấy. Sau một thời gian tìm kiếm thích hợp, những ông mai sẽ liên lạc cho cả hai bên để họ tiến hành gặp mặt và tiến tới hôn nhân.

Hyrum Kellie là một trong những cặp vợ chồng được báo trước về một nửa tương lai của mình. Kellie, 18 tuổi sinh ra tại thành phố Salt Lake nhưng đã sống ở Centennial Park được 7 năm nay. Từ khi mới chỉ ở độ tuổi 14, cái tên Hyrum luôn xuất hiện quanh quẩn trong ý nghĩ của cô, vì vậy Kellie nghĩ đây sẽ là người chồng tương lai mà Chúa ban tặng, là định mệnh của đời mình.

Kỳ lạ nơi phụ nữ tự đi... hỏi chồng 3
Hyrum Kellie trong đám cưới định mệnh của đời mình.

Còn Hyrum, 22 tuổi, cư dân của thị trấn Centennial Park đã làm công việc của một nhà truyền đạo gần 4 năm nay. Hyrum thường lao động công ích khắp nơi trong thị trấn để chứng minh rằng mình đủ điều kiện để trở thành một người chồng, người cha mẫu mực.

Một ngày, mục sư thông báo với Hyrum rằng sứ mệnh của anh đã kết thúc và anh sẽ chuẩn bị kết hôn với Kellie - một cô gái mà anh không hề quen biết trong 2 tuần nữa. "Họ nói rằng có một cô gái muốn cưới tôi. Tên cô ấy là Kellie, và đó là tất cả những gì tôi biết về cô ấy.", Hyrum kể lại.

Sau khi được thông báo về nửa còn lại của mình, cặp đôi đã nói chuyện điện thoại và hẹn hò như những đôi yêu nhau thực sự. Mặc dù chỉ có 2 tuần để tìm hiểu về nhau nhưng Hyrum hy vọng họ sẽ luôn thấu hiểu và sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống.