Kiệt tác khó tin từ… tạp chí "người lớn"

QV, Theo 00:00 30/05/2011

Nghệ thuật quả là rất đa dạng phải không nào?

Tạp chí "người lớn" có phải là một nghệ thuật? Đó là câu hỏi mà Tom Gallant đang cố gắng trả lời bằng một sê-ri tranh đẹp tuyệt vời, những tác phẩm ấn tượng này được Gallant cắt ra từ các tạp chí... không dành cho trẻ em.


Nhìn rất đẹp đúng không?

Đến từ Brussel, Bỉ, Tom Gallant mô tả nghệ thuật có một không hai của mình là: “Đưa những thứ riêng tư trở thành công khai”. Theo Gallant thứ nào nên là riêng tư, thứ nào nên công khai, có lẽ chúng ta đều biết.

Sử dụng một loại dao vô cùng sắc, ông cắt vào những hình ảnh “nhạy cảm hết mức” để tạo ra những hình thù mong muốn. Tuy nhiên, từ đây, những hình ảnh hoàn toàn mới được tạo ra, khiến những thứ tầm thường kia phải lu mờ. Nếu bạn nhìn gần hơn, bạn sẽ thấy vô số tóc, mắt, môi, da... đó cũng chính là những gì tạo nên những tác phẩm của Gallant.


Rất cầu kỳ và đẹp mắt.

Gallant nói về công việc của mình:“Tôi sử dụng những hình ảnh nhạy cảm này như một đại diện của văn hóanhìn”. Những ý tưởng xuất phát từ đây sẽ kết nối những thứ quá đỗi đời thường với nghệ thuật cao quý.”




1 chú chim đang đậu trên cành cây.


2 chú chim nhỏ.