Khỉ mẹ cưu mang chú chó nhỏ như chính con đẻ của mình

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 24/01/2016

Dẫu biết đây không phải máu mủ ruột rà gì của mình nhưng khỉ mẹ vẫn hết lòng yêu thương, chăm sóc chó con tội nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Con người ta luôn có quan niệm: con nuôi thì không bao giờ bằng được con đẻ. Chín tháng mang nặng đẻ đau, máu mủ ruột rà hẳn nhiên mới là thứ ta coi trọng nhất. Tuy nhiên, câu chuyện về tình mẫu tử giữa khỉ mẹ và chó con ở thị trấn Rode, Ấn Độ sẽ khiến chúng ta có một cái nhìn khác hẳn. Không cùng huyết thống, thậm chí không chung giống loài nhưng cách con khỉ cái tận tâm cưu mang chú chó nhỏ thực sự đã lay động bao người.

Khỉ mẹ cưu mang chú chó nhỏ như chính con đẻ của mình - Ảnh 1.

 Ngay khi thấy chó con tội nghiệp lâm vào cảnh mồ côi, bản năng làm mẹ đã trỗi dậy trong lòng cô khỉ cái tốt bụng. Nó quyết định nhận nuôi chú chó nhỏ như máu mủ của mình.

Khỉ mẹ cưu mang chú chó nhỏ như chính con đẻ của mình - Ảnh 2.

 Nó thậm chí không ngại gây gấn với đám chó hoang, chỉ để đánh đổi sự bình yên cho con trai nhỏ bé.

Khỉ mẹ cưu mang chú chó nhỏ như chính con đẻ của mình - Ảnh 3.

 Không chỉ vậy, khỉ mẹ còn tận tình chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho đứa con nuôi đáng thương.

Khỉ mẹ cưu mang chú chó nhỏ như chính con đẻ của mình - Ảnh 4.

 Dù ở bất kì đâu, nó cũng không dám rời con yêu nửa bước.

Khỉ mẹ cưu mang chú chó nhỏ như chính con đẻ của mình - Ảnh 5.

 Hình ảnh khỉ mẹ tận tâm cưu mang chó con thật sự đã chạm đến tim nhiều người dân trong vùng.

Khỉ mẹ cưu mang chú chó nhỏ như chính con đẻ của mình - Ảnh 6.

Họ sẵn sàng tiếp tế thức ăn, nước uống mỗi khi bắt gặp cặp mẹ con hoàn cảnh này trên đường.

Khỉ mẹ cưu mang chú chó nhỏ như chính con đẻ của mình - Ảnh 7.

  Nhưng cứ được cho cái gì, khỉ mẹ cũng nhường con ăn trước.

Khỉ mẹ cưu mang chú chó nhỏ như chính con đẻ của mình - Ảnh 8.

 Tình mẫu tử thiêng liêng của mẹ con nhà khỉ như một minh chứng cho câu nói "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ". Vậy nên ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc nhé !

Nguồn: B.P