Hoảng hồn với tên tội phạm... "Dracula"

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 29/09/2012

Người đàn ông này có hàm răng gây khiếp sợ cho tất cả mọi người.

Một tên tội phạm đã có biệt danh “Dracula” sau khi khuôn mặt của ông trở nên xấu xí – hậu quả của việc sử dụng Methamphetamine (một loại chất gây nghiện tổng hợp) trong nhiều năm liền. Với những chiếc răng thỏ khấp khểnh không đèu, tên tội phạm này đều khiến mọi người phải… “khiếp vía”.

Người đàn ông nói trên là Alan Dale Lee, 45 tuổi. Lần đầu tiên Alan bị bắt là vào tháng 8 năm 2009, khi ông vướng vào vụ buôn bán cần sa ở Florida, Mỹ. Sau khi cảnh sát công bố hình ảnh ông, dư luận đã bị sốc vì hàm răng khủng khiếp và kỳ lạ. Kể từ đó, nhiều người gọi vui Alan là "nỗi ám ảnh của các phương tiện truyền thông".

hoang-hon-voi-ten-toi-pham-dracula
Ảnh chụp năm 2009 của Alan Dale Lee sau khi ông bị bắt lần đầu tiên vì tội buôn bán cần sa.

Vào tháng 10 năm 2010, Alan Dale Lee tiếp tục bị bắt giữ vì tội buôn bán cần sa. Gần đây nhất, Alan cũng gặp rắc rối với pháp luật bang Florida với cáo buộc sở hữu các chất ma túy tổng hợp Methamphetamine. 

Có thể thấy mặc dù khuôn mặt của Alan già đi và thay đổi nhưng bộ răng có 1-0-2 vẫn đáng sợ như xưa. Được biết, những người tiêu thụ Methamphetamine với liều lượng cao và lặp đi lặp lại nhiều lần có khuynh hướng mất đi sự quan tâm đến vệ sinh cá nhân và ngoại hình của họ. 

Họ có thể mắc bệnh về răng và lợi (có tên là “meth mouth”, miệng bị sâu răng do lạm dụng methamphetamine) hoặc loét da do gãi những vùng mà họ đã chích thuốc vào. 

hoang-hon-voi-ten-toi-pham-dracula
Năm 2010, tên tội phạm này tiếp tục gặp rắc rối với cảnh sát.

hoang-hon-voi-ten-toi-pham-dracula
Hình ảnh mới nhất của Alan Dale Lee "Dracula".