Hành hung bạn trai vì... "lên đỉnh" quá sớm

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 17:25 29/11/2012

Cùng với đó là tin về người mẹ biến con gái thành con trai trong suốt 2 năm, chú chó mặc "áo khoác hổ", teen boy bị bắn chết vì bật nhạc quá to, người phụ nữ bị từ chối lên máy bay vì quá béo...

Hành hung bạn trai vì... lên đỉnh quá sớm


Mới đây, một người phụ nữ ở bang Florida, Mỹ tên Racquel Gonzalez, 24 tuổi đã bị bắt vì tội có hành vi bạo lực với bạn trai. Cô này đã lao vào hành hung bạn trai trong lúc “mây mưa” chỉ vì anh này... “lên đỉnh” quá sớm.

Bạn trai của Racquel, Esric Davis, 30 tuổi, cho biết, cặp tình nhân đã quan hệ tình dục hôm thứ 2 vừa qua. Sau khi Davis “đạt đỉnh”, bạn gái anh bỗng nhiên nổi điên và bắt đầu cào cấu, đánh đập anh khiến khắp vùng mắt và mũi của Davis đều bị xây xát. Lúc bị cảnh sát bắt, Racquel Gonzalez tỏ ý không hợp tác và rất ngoan cố. 

Hành hung bạn trai vì... "lên đỉnh" quá sớm 1


Bị bắn chết vì... bật nhạc quá to


Một teen boy da đen người Mỹ vừa bị bắn chết trong 1 vụ nổ súng xảy ra ngày 23/11 tại Jacksonville, bang Florida. Sự việc xảy ra khi John Davis, 17 tuổi to tiếng với một người đàn ông 45 tuổi tên Michael Dunn về việc... bật nhạc ầm ĩ trong xe hơi.

Hành hung bạn trai vì... "lên đỉnh" quá sớm 2

Cảnh sát cho biết, John đã trúng ít nhất 2 phát đạn từ người đàn ông da trắng. Họ không tìm thấy bất kỳ vũ khí nào trong xe của nạn nhân sau vụ việc. Sau khi bắn chết cậu thanh niên, ông Michael đã bỏ trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên dựa trên những hình ảnh lưu lại ở camera, cảnh sát đã tìm được dấu vết. 


Người phụ nữ bị từ chối lên máy bay vì quá béo


Vilma Soltesz, 56 tuổi, đến từ New York, Mỹ đã chết ở Hungary sau khi bị từ chối trong ba chuyến bay. Cái chết của cô hiện có thể là nguyên nhân của một vụ kiện chống lại các hãng hàng không. 

Ngày 17/9, cô Vilma đã đi du lịch với chồng là Janos tới Hungary. Họ lên kế hoạch trở lại Mỹ vào ngày 15 tháng 10 để cô có thể tiếp tục điều trị y tế cho bệnh thận và tiểu đường của mình. Khi vợ chồng Soltesz đang ngồi trên máy bay, họ bị yêu cầu rời với lý do lưng ghế không thể chịu được trọng lượng của người vợ.

Hành hung bạn trai vì... "lên đỉnh" quá sớm 3

Sau đó, đôi vợ chồng đã quyết định bắt một chuyến bay của hãng Delta, hãng này có thể có đưa cô lên máy bay với dịch vụ dành cho người tàn tật. Tuy nhiên, nhân viên của Delta nói rằng chiếc ghế dành cho người tàn tật trên máy bay của họ không thể chịu được cân nặng của cô và họ cũng từ chối phục vụ. 

Cặp vợ chồng này đã buộc phải quay trở lại ngôi nhà của họ ở Hungary cho đến khi công ty du lịch tại New York sắp xếp được cho họ một chuyến bay vào ngày 22 tháng 10 đến New York qua Frankfurt, họ cho rằng chuyến bay này có thể có chỗ ngồi đủ lớn dành cho bà. 

Một lần nữa, một đội cứu hỏa địa phương đã được đưa đến để giúp di chuyển cô Vilma Soltesz tới chỗ ngồi của mình, họ vẫn không thể nhấc bà ra khỏi xe lăn. Sau nửa giờ cố gắng, cơ trưởng đã yêu cầu họ rời khỏi máy bay. Cặp đôi này đã không chịu đi gặp bác sĩ ở Hungary vì cho rằng các nhân viên sẽ không  hiểu hết được các nhu cầu y tế của mình. Hai ngày sau đó người phụ nữ đã chết và được chôn cất ở Hungary.

Hành hung bạn trai vì... "lên đỉnh" quá sớm 4


Chú chó mặc "áo khoác hổ"


Chú chó Lily đã bị người chủ cũ bỏ rơi sau khi phát hiện nó bị 1 chứng nhiễm trùng da hiếm hoi khiến lông bị rụng sạch. Sau đó, nó được đưa về trung tâm bảo vệ động vật RSPCA nuôi dưỡng. Cô Anne Rees đến từ Worcester, Anh, người chăm sóc Lily cho biết, chú chó cần được ấm áp khi đi bộ buổi sáng. Chính vì vậy cô đã mặc quần áo cho nó.

Cô nói: “Mọi người đều nhầm lẫn đó là một con hổ. Khi chúng tôi đi dạo tuần trước mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó và nghĩ rằng tôi không nên mang theo 1 chú hổ dạo chơi bên mình. Lily là 1 chú chó đáng yêu. Nó cần rất nhiều tình yêu thương và các phương pháp trị liệu khác để hồi phục và thực tế là nó đang hồi phục rất nhanh. Khi Lily không khoác lên mình bộ ‘trang phục’ của 1 chú hổ thì làn da trơn nhẵn của nó làm nó giống 1 con lợn – nên tôi thà để mọi người nhẫm lẫn nó là 1 chú hổ còn hơn”

Hành hung bạn trai vì... "lên đỉnh" quá sớm 5


Mẹ "biến" con gái thành con trai suốt 2 năm trời


Một người phụ nữ sông tại Brazil đã gây sốc dư luận khi thay đổi thông tin trên giấy chứng sinh cho con gái, biến bé thành con trai trong suốt 2 năm trời trong khi chồng cô và ông bà nội không hề hay biết. Bé gái được đặt tên là Samuel. Trong suốt 2 năm, bà mẹ kỳ lạ này đã cho con mặc đồ con trai, cắt tóc ngắn và chơi toàn đồ dành cho bé trai.

Hành hung bạn trai vì... "lên đỉnh" quá sớm 6
(Ảnh minh họa).

Sự việc chỉ sáng tỏ khi bác gái của bé nghi ngờ và kiểm tra bỉm của bé. Người phụ nữ giải thích rằng cô làm vậy vì khi còn nhỏ, cô bị lạm dụng và không muốn con gái phải chịu cảnh giống mẹ. Hiện vẫn chưa rõ, người phụ nữ này có ở chung với cha đứa bé hay không.


Mẹ thuê vũ nữ thoát y mừng sinh nhật con trai


Một người phụ nữ đã bị cảnh sát điều tra sau khi thuê vũ nữ thoát y trong sinh lần lần thứ 16 của con trai. Ông Kevin Judd, cảnh sát trưởng thành phố Glen Falls, New York và James Murphy, ủy viên quận Saratoga, cho biết bà mẹ giấu tên này muốn tạo bất ngờ cho con trai nhân dịp sinh nhật được tổ chức tại câu lạc bộ Spare Time.

Theo đó, bữa tiệc này có khoảng 80 người tham dự, phần lớn là các cô cậu thanh niên từ 14 - 15 tuổi. Ông Murphy cho biết một số phụ huynh đã gọi điện thông báo cho cảnh sát sau khi phát hiện bữa tiệc có sự tham gia của các vũ nữ từ Tops and Bottoms, một câu lạc bộ múa thoát y ở Albany.

Hành hung bạn trai vì... "lên đỉnh" quá sớm 7
(Ảnh minh họa).