Hàng chục chiếc ô treo lơ lửng trên trời

Habi i, Theo Trí Thức Trẻ 10:01 12/10/2012

Cảnh tượng này rất đẹp mắt.

Mới đây, ban quản lý tháp Clifford ở Yorkshire, Anh đã có ý tưởng thực hiện hệ thống “mái che” đặc biệt bảo vệ nó khỏi các yếu tố ngoại cảnh. Đó là tác phẩm nghệ thuật sắp đặt gồm… 45 chiếc ô đủ màu sắc được treo lơ lửng giữa các bức tưởng của tòa lâu đài xây từ thời Trung cổ.

Kể từ năm 1684, đây là lần đầu tiên tháp có hệ thống mái che trong mùa mưa tại nước Anh. Với 45 chiếc ô, du khách sẽ tham quan tòa tháp mà không lo sợ cuộc khám phá bị gián đoạn bởi thời tiết.

Hàng chục chiếc ô treo lơ lửng trên trời
Tác phẩm nghệ thuật sắp đặt này là ý tưởng để bảo vệ tòa tháp cổ trong mùa mưa tại Yorkshire, Anh.

Hàng chục chiếc ô treo lơ lửng trên trời
Du khách rất thích thú khi trên trời là "mái che" gồm hàng chục chiếc ô đủ màu sắc.

Louise Wyatt, quản lý tháp Clifford cho biết: "Ý tưởng xuất phát trong mùa hè ẩm ướt khi ai đó nói đùa rằng sẽ thật tuyệt khi có một chiếc ô lớn. Sau đó chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về những ý tưởng khác có thể được thực hiện với ô dù".

Cuối cùng, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đã ra mắt công chúng với tên gọi “The Sky Umbrella”. Nó sẽ được giữ nguyên cho tới ngày 21/10 tới. Cô Louise nói thêm: “Tòa tháp đã từng là cửa hàng thuốc súng và đạn dược ở thế kỷ 17. Sau 1 vụ nổ lớn xảy ra ngày 23/4/1684, tòa tháp chỉ còn lại những gì bạn thấy ngày hôm nay”.

Hàng chục chiếc ô treo lơ lửng trên trời

Hàng chục chiếc ô treo lơ lửng trên trời