Hai người đàn ông chẳng chung huyết thống nhưng giống nhau như đúc

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 11:00 01/04/2015

Không chỉ có ngoại hình giống nhau, hai người đàn ông này còn có nhiều sở thích chung và các sự kiện lớn trong đời tương tự nhau.

Đã nhiều lần ông Neil Richardson tự hỏi vì sao mình hay nhận được những cái vẫy tay và lời chào thân thiện từ người lạ đến thế. Cho tới khi ông chính thức được gặp người đàn ông có ngoại hình giống mình như đúc thì câu hỏi gây băn khoăn trong lòng ông lâu nay mới được giải đáp.

Ông Neil (phải) và ông John (trái) có ngoại hình giống nhau như hai giọt nước.

Cách đây 18 tháng, khi ông Neil, 69 tuổi chuyển tới thành phố Braintree, hạt Essex, Anh Quốc để tiếp quản công việc kinh doanh của mình, ông thường hay bị mọi người nhầm lẫn với một cựu hiệu trưởng nổi tiếng trong thành phố là ông John Jemison, 74 tuổi.

Thật kỳ lạ là hai người đàn ông này không có chung huyết thống cũng như không có mối quan hệ họ hàng nào nhưng trông họ giống nhau như anh em sinh đôi. Trùng hợp hơn nữa, cả hai đều đã là ông của 4 đứa cháu, học cùng trường đại học, từng làm nghề giáo viên, yêu thích hát hợp xướng nhà thờ, viết thơ và diễn kịch.

Không chỉ có ngoại hình giống nhau, sở thích giống nhau mà cuộc sống của hai người đàn ông này cũng giống nhau. Họ cùng lấy vợ năm 16 tuổi ngay sau khi gặp không lâu.

Ông Neil cho biết, trước kia, mọi người thường tới chỗ ông và nói "Chào ông John". Thậm chí, có người còn không tin, ông không phải là John cho tới khi ông mang giấy tờ tùy thân của mình ra chứng minh.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên đã kích thích trí tò mò của ông Neil. Vì thế, thứ Sáu vừa qua, một cuộc gặp gỡ thú vị giữa cựu mục sư và cựu hiệu trưởng đã được diễn ra.

Hiện nhà họ chỉ cách nhau khoảng hơn 100m. Sau một vài buổi gặp mặt ăn trưa, cả hai đã trở thành bạn bè của nhau.

Suốt bao năm qua, họ chưa từng bao giờ gặp nhau.

Ông Neil (trái) trước từng làm mục sư còn ông John (phải) từng là một hiệu trưởng danh tiếng.

Ảnh cưới của ông Neil (trái) và ông John (phải).

(Nguồn: Daily Mail)